Công nhân Đội truyền tải điện Quảng Trị dũng cảm cứu 3 người thoát chết giữa dòng nước chảy xiết
12:04, 30/12/2025
Phát hiện 3 người gặp nạn, anh Nguyễn Văn Ngọc – Kíp trưởng Tổ Truyền tải điện Ba Đồn (Đội Truyền tải điện Quảng Trị, Công ty Truyền tải điện 2) cùng cha của mình đã dũng cảm lao xuống kênh nước chảy xiết để cứu người.
Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 25/12/2025. Thời điểm này, chị Hoàng Thị Thu điều khiển xe máy chở theo con và một bạn học cùng lớp (học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Đồn) khi đi qua đoạn kênh khu vực cầu Gia Hy, phường Bắc Gianh thì không may xảy ra tai nạn. Cả ba người rơi xuống kênh trong khi trời mưa lớn, thời tiết giá lạnh, dòng nước sâu và chảy mạnh.
Đúng lúc đó, anh Nguyễn Văn Ngọc cùng cha là ông Nguyễn Thành Viên - cán bộ hưu trí Đội Truyền tải điện Quảng Trị (trú tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Gianh) đang trên đường về nhà, thì phát hiện 3 người chới với dưới kênh. Không chút do dự, hai bố con lập tức dừng xe, lao xuống dòng nước để cứu người.
Do mép taluy kênh gần như dựng đứng, nước sâu và chảy xiết, việc tiếp cận các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Với sự bình tĩnh và nỗ lực cao độ, hai bố con anh Viên đã lần lượt đưa được chị Thu cùng hai cháu nhỏ lên mép kênh. Ngay sau đó, anh Ngô Bá Văn (trú tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn) kịp thời có mặt, hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Bố con anh Ngọc và 1 người dân cứu 3 người thoát chết đuối giữa dòng nước

Anh Nguyễn Văn Ngọc – Kíp trưởng Tổ Truyền tải điện Ba Đồn (Đội TTĐ Quảng Trị, Công ty Truyền tải điện 2 – PTC2)
Chia sẻ về sự việc, anh Nguyễn Mạnh Hùng – Đội phó, Chủ tịch Công đoàn Đội TTĐ Quảng Trị cho biết, anh Nguyễn Văn Ngọc là đoàn viên công đoàn ưu tú, hiện đang được Công đoàn làm thủ tục đề nghị Chi bộ xem xét kết nạp Đảng. “Hành động cứu người diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và nhân ái của người thợ truyền tải điện. Đây là hình ảnh đẹp, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng”, anh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Quang Thắng
Share