"Bén duyên" ngành Điện
Năm 2002, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ tổ chức tuyển dụng công nhân chuyên ngành Vận hành Nhà máy Nhiệt điện. Chị Hậu (sinh năm 1982) khi ấy vừa tốt nghiệp THPT đã quyết định nộp hồ sơ và lọt vào danh sách 10 người được Công ty cử đi học tại Trường Cao đẳng Điện lực Hóc Môn. Năm 2004, tốt nghiệp xong, chị về công tác tại Phân xưởng Sửa chữa điện - Tự động với vị trí công nhân sửa chữa điện. Chị Hậu kể lại, ngày đầu tiên nhận công tác, dù đã trải qua quá trình đào tạo chuyên môn, chị vẫn không khỏi bỡ ngỡ với những công việc thực tế như kiểm tra, sửa chữa động cơ, quấn dây đến bảo trì hệ thống điều khiển…Lúc đó, chị đã lo lắng mình không thể theo kịp các anh chị đồng nghiệp. Nhưng, với thái độ cầu thị, tinh thần ham học hỏi, những tố chất của một “thợ nữ tốt nghề” trong chị cũng dần được bộc lộ.
“Khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở sự phức tạp của thiết bị, hệ thống mạch điện mà còn là những yêu cầu về thể lực. Có những lần tôi phải leo lên cao để kiểm tra, bảo dưỡng động cơ trên nóc các tổ máy phát điện. Vừa chịu nắng gay gắt, vừa đối diện với độ cao chóng mặt, có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi bản thân liệu có đủ sức để tiếp tục... Nhưng rồi, chính sự động viên từ đồng nghiệp, sự hòa đồng trong môi trường làm việc đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi, dần thích nghi với áp lực và chinh phục từng thử thách” – Chị Hậu nhớ lại.
Những người đồng nghiệp song hành cùng chị trong những năm tháng đó đều ấn tượng với hình ảnh cô công nhân sửa chữa điện Nguyễn Thị Hậu nhỏ nhắn nhưng đầy ý chí và bền bỉ, luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ. Chị tham gia từ các công việc quấn động cơ, sửa chữa hệ thống điều khiển, công tắc tơ, tủ điện đến các công tác thử nghiệm máy cắt, rơ le bảo vệ, hệ thống điện tự dùng… Vào những giai đoạn cao điểm tập trung sửa chữa lớn với tiến độ gấp rút, chị lại tất bật thức đêm thức hôm cùng bao người anh em khác để tăng ca xử lý, khắc phục kịp thời nếu có sự cố.
Để nâng cao kiến thức chuyên môn, năm 2006, chị đăng ký học liên thông ngành Điện – Điện tử tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) và bắt đầu hành trình vừa học vừa làm. Đều đặn 5 năm liền, cứ mỗi cuối tuần, chị lại đón chuyến xe khách, vượt chặng đường dài gần 100km để có mặt ở lớp. Có những khoảng thời gian cao điểm, công việc yêu cầu tăng ca liên tục hay cả lúc mang thai, sinh con, chị vẫn cố gắng thu xếp để tham gia chương trình đào tạo đầy đủ.
Tốt nghiệp vào năm 2011, chặng đường mới trong sự nghiệp đã mở ra với chị khi lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tin tưởng điều chuyển chị về Tổ Thí nghiệm điện - nơi yêu cầu kiến thức chuyên sâu hơn về mạch điện và hệ thống điều khiển. Công việc tại đây đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Dù áp lực lớn, thường xuyên phải làm việc đến khuya, tăng ca vào cuối tuần, đặc biệt là trong các kỳ sửa chữa lớn tại Nhà máy điện Phú Mỹ, nhưng bằng sự kiên trì và phẩm chất không ngại khó, ngại khổ, chị đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chị Hậu bộc bạch: “Điều may mắn nhất là trên hành trình này tôi không hề đơn độc. Sự tin tưởng của lãnh đạo, hỗ trợ từ đồng nghiệp, ủng hộ của gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất, giúp tôi thêm vững vàng và tiếp tục cống hiến.”

Hiện chị Nguyễn Thị Hậu đang công tác tại Phòng Kỹ thuật - An toàn thuộc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS). Ảnh: NVCC
Mạnh mẽ hơn sau biến cố
Năm 2013, cuộc đời chị gặp biến cố lớn khi chồng qua đời chỉ 1 tháng sau khi phát hiện căn bệnh ung thư. Con gái lớn khi ấy mới chỉ 6 tuổi, con gái nhỏ chưa tròn 5 tháng trong bụng mẹ. Mọi thứ đến quá nhanh. Cú sốc khiến chị trải qua quãng thời gian tưởng như hoàn toàn gục ngã.
Trong những ngày tháng đau thương ấy, vẫn là gia đình, vẫn là những người đồng nghiệp thân thương đã luôn “trọn vòng tay ấm” dành cho chị và các con thơ dại, giúp chị từng bước lấy lại tinh thần.
“Từ sự yếu đuối, tôi học cách đứng dậy, học cách mạnh mẽ hơn. Sự thấu hiểu và giúp đỡ tận tình từ lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị đã tiếp thêm động lực để tôi cố gắng từng ngày, không chỉ để làm tốt công việc mà còn để chứng minh rằng: người phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào vẫn có thể mạnh mẽ, vừa chu toàn công việc, vừa vun vén gia đình” – chị Hậu tâm sự.
Năm 2016, chị được điều chuyển về công tác tại bộ phận gián tiếp để chuẩn bị nhân sự thành lập Phòng Kỹ thuật - An toàn thuộc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS). Đối với chị, đây là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Chị gặp không ít khó khăn ban đầu vì phải làm quen với hệ thống hồ sơ giấy tờ phức tạp, các phần mềm mới trong quản lý kỹ thuật vốn chưa từng tiếp cận trước đây. Nhưng một lần nữa, tính cách kiên cường, không đầu hàng trước thử thách đã giúp chị thích nghi nhanh chóng, tiếp tục thể hiện được năng lực của mình trong lĩnh vực mới.

Hai con gái ngoan ngoãn, giỏi giang là niềm tự hào và là động lực cho chị Nguyễn Thị Hậu trong cuộc sống. Ảnh: NVCC
Giờ đây, nhìn lại chặng đường đời đã qua, chị Hậu chia sẻ cảm thấy mãn nguyện và tự hào: “Con gái lớn của tôi, Phương Uyên, đã bước vào lớp 11, còn con gái nhỏ Thanh Hường đang học lớp 5, cả hai đều ngoan ngoãn. Các con không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực tham gia các cuộc thi tiếng Anh, tin học cấp huyện, cấp trường, mà còn luôn biết quan tâm, chia sẻ với mẹ, tự giác chăm sóc bản thân và phụ giúp việc nhà để tôi yên tâm công tác.”
Không chỉ là một người phụ nữ nhiệt huyết trong công việc, chị còn thực hiện các công tác hậu cần, hỗ trợ đồng nghiệp hết mình, cùng xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó. Nhiều năm liền chị được bầu phụ trách các chức danh Công đoàn như Tổ trưởng Tổ Nữ công, Phó tổ trưởng Tổ Công đoàn. Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của đơn vị. Trong đó, bóng bàn là môn thể thao được chị “ưu ái” nhất và cũng mang về cho chị nhiều giải thưởng tại các hội thao của Tập đoàn và Tổng công ty. Chị Nguyễn Thị Hậu đã nhiều lần được nhận Giấy khen từ Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty vì đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua ""Giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào thi đua Văn hóa -Thể thao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...
Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn EPS cho biết: "Chị Nguyễn Thị Hậu là một tấm gương sáng về sự trách nhiệm, trí tuệ và nghị lực. Không chỉ tận tâm trong công việc, chị còn là người kết nối tập thể, luôn hỗ trợ đồng nghiệp và đóng góp tích cực vào hoạt động Công đoàn. Dù đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, chị vẫn kiên cường, chu toàn gia đình và không ngừng vươn lên.”
Kỹ sư Nguyễn Minh Tuấn, Phòng Kỹ thuật – An toàn, Công ty EPS:
“Điều tôi khâm phục ở chị Hậu là sự sắp xếp thời gian hợp lý và nuôi dạy con cái rất khoa học. Một mình nuôi dạy hai con, dù hoàn cảnh vất vả nhưng chưa bao giờ chị nề hà công việc mà luôn hoàn thành trọn vẹn. Nhờ có chị hỗ trợ, giải quyết các công tác hậu cần mà anh em chúng tôi yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
|
Lê Na
Share