Cuộc thi viết “Tiết kiệm điện thành thói quen" lần thứ 3 với chủ đề "An toàn tiết kiệm - Kinh nghiệm sẻ chia” do Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) và Báo Thanh Niên tổ chức đã ghi lại những mảnh ghép giản dị mà giàu sức lan tỏa ấy.
“Xài đủ, xài đúng, xài an toàn”
Bài viết “Bớt hao chút, sống lâu hơn chút” của tác giả Việt Mỹ (Cà Mau) chia sẻ về tấm gương người ông, người bà trong gia đình với nguyên tắc “Xài đủ, xài đúng, xài an toàn” các thiết bị điện trong nhà. Thiết bị nào không dùng thì được rút ra, quạt không mở suốt đêm nữa, và nồi cơm điện chỉ cắm đúng bữa ăn, không hâm đi hâm lại như trước… Ông bà cũng thay đèn LED để chiếu sáng thay cho bóng đèn sợi đốt trước kia.

Mở hết cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên; rút phích cắm thiết bị điện khi không sử dụng là những thói quen giúp tiết kiệm điện của nhiều gia đình. Ảnh: tác giả cung cấp
Tác giả nêu cảm nghĩ: “Ở ngôi nhà nhỏ của bà, một bóng đèn tắt đúng lúc không chỉ là để bớt hao điện, mà còn là cách sống biết lo, biết nghĩ, biết thương”.
Còn tác giả Hương Cỏ (Lâm Đồng) lại chia sẻ những kỷ niệm về hình ảnh thân thương của ba mình mỗi sáng là người đi tắt hết các bóng đèn, quạt… trong nhà sau khi thức dậy. “Ông mở toang cửa sổ, cửa chính để cho ánh sáng và gió lùa vào từng góc phòng của căn nhà (…). Vì thế, cả nhà tôi đã quen với việc mỗi sáng được hưởng khí trời” - tác giả cho biết.
Từ đó, con cháu cũng dần dần thấm nhuần “nếp nhà” tiết kiệm điện, coi đó là hành vi chuẩn mực của một công dân văn minh. Tác giả Ninh Thảo Ly (Ninh Bình) hoài niệm về những năm tháng gian khó thuở ấu thơ đã được cha mẹ rèn giũa thói quen này, để rồi khi trưởng thành, có gia đình riêng và sinh sống ở đô thị, cảnh cắt điện ngày xưa không còn, nhưng tiết kiệm điện thì đã thành phản xạ tự nhiên. Tác giả chia sẻ: “Mỗi khi nhìn thấy ai đó bật đèn giữa ban ngày, để máy lạnh mà mở cửa phòng, hay quên tắt bếp điện, tôi lại thấy chạnh lòng (…), vì tôi hiểu: điện là tài nguyên, và tài nguyên thì không phải là vô tận”.
Còn với gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dung (Khánh Hòa) trong bài viết “Tiết kiệm điện như một thói quen hằn sâu trong máu thịt”, con gái chị tuy còn nhỏ nhưng đã có ý thức tiết kiệm điện. Chị kể lại kỷ niệm vui: “Có hôm hàng xóm đến chơi, bật quạt quên tắt, con tôi liền lễ phép nhắc: "Cô ơi, xài xong nhớ tắt nha, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường nữa ạ". Nghe con nói, tôi mỉm cười. Không chỉ vì bớt chút tiền điện, mà vì tôi biết: từ mẹ tôi, đến tôi rồi con gái tôi - ba thế hệ đã cùng chung một thói quen, một niềm tin”.
Sống “xanh”, hòa mình vào thiên nhiên
Trên hành trình tiết kiệm điện, thiên nhiên chính là những “người bạn đồng hành” tuyệt vời cho mỗi cá nhân, gia đình trong việc hình thành thói quen văn minh. Ngoài việc tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và gió trời, các gia đình còn có nhiều “bí kíp” để đưa thiên nhiên gần hơn với thói quen sống của mỗi thành viên, qua đó giảm bớt sự lãng phí năng lượng.
Tác giả Thùy Dung (Khánh Hòa) cho biết, quê hương Ninh Thuận (cũ) của mình ngày càng có thêm nhiều ánh sáng từ năng lượng mặt trời, nhiều lớp học ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Tác giả Nguyễn Thị Thùy Dung (Khánh Hòa) chia sẻ thói quen tận dụng ánh sáng tự nhiên để làm việc. Ảnh: tác giả cung cấp
Trong gia đình nhà chị Thùy Dung, người mẹ của chị chính là người rèn cho các con, các cháu trong nhà thói quen tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên thay cho bật các thiết bị điện, với quan điểm "Trời cho gió, cho nắng, tiếc gì mà không dùng". Cả gia đình cải tạo góc sân sau để dựng giàn phơi đón nắng, đón gió và làm giàn dây leo chống nóng cho mái tôn. Nhờ vậy, căn nhà mát hơn, điện dùng cho quạt, cho điều hòa cũng giảm đi.

Hiên nhà thoáng đãng, mát mẻ ngát hương hoa lá của gia đình tác giả Hương Cỏ. Ảnh: tác giả cung cấp
Còn đối với tác giả Hương Cỏ, nhờ con đường trước nhà sử dụng đèn năng lượng mặt trời, gia đình chị đã quyết định tận dụng nguồn chiếu sáng miễn phí này bằng cách chuyển bộ bàn ăn chung ra trước nhà; mua thêm bộ bàn ghế và đèn để bàn cho con trai học đặt trước sân. Nhờ đó, vào buổi tối, sinh hoạt của cả nhà chủ yếu sẽ diễn ra ở sân trước, vừa quây quần, gần gũi sau một ngày làm việc, học tập, vừa giúp giảm lượng điện tiêu thụ cho các thiết bị trong gia đình.
Chị cho biết thêm, để cho ngôi nhà có thêm màu xanh, gia đình trồng thêm một vài loại rau như xà lách, é đỏ, diếp cá, một vài chậu hoa tứ quý đủ màu… Nhờ đó, căn nhà trở nên tươi mới, tràn đầy nhựa sống. Mỗi chiều, chị thường dành thời gian cùng con trai bón phân, tỉa cành, tưới nước cho cây. Bữa cơm của gia đình có thêm nhiều loại rau xanh tốt cho sức khỏe. “Ấy thế mà vui, con trai tôi dành thời gian chăm sóc cây và vui đùa cùng mẹ, không dùng điện thoại chơi game như trước nữa” - tác giả cho hay.
Qua từng câu chuyện, có thể thấy tiết kiệm điện không phải là sự gò ép, cắt giảm khắc khổ, mà là sự chủ động chọn lựa lối sống an lành, hòa hợp với thiên nhiên. Khi người lớn tuổi trong gia đình làm gương, những giá trị này sẽ thấm sâu, được con cháu duy trì và lan tỏa trong cộng đồng. Như tác giả Việt Mỹ (Cà Mau) chia sẻ: “Một căn nhà không cần sáng trưng mới gọi là tiện nghi. Một mái ấm biết thương nhau, biết nghĩ cho nhau, mới là thứ ánh sáng thật sự. Mỗi người tắt một bóng đèn không cần thiết, rút một dây sạc đã đầy, tắt quạt khi phòng đã mát... là đang góp một phần rất nhỏ để giữ cho ngôi nhà mình, khu xóm mình và cả hành tinh này được thở đều hơn, sạch hơn.”
Cuộc thi “Tiết kiệm điện thành thói quen” lần thứ 3:
- Nhận được 525 bài viết và 48 clip dự thi sau 3 tháng phát động
- Giải Nhất hạng mục bài viết: Tác phẩm “Tự học kỹ năng an toàn về điện: Không biết cứ hỏi... tổng đài 1900 545454”, tác giả Trần Văn Tám
- Giải Nhất hạng mục clip ngắn: Tác phẩm “Tiết kiệm điện cũng là sống xanh”, tác giả Ni Ly
- Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức ngày 30/9/2025.
|
Lê Na
Share