Đông đảo cán bộ công nhân viên EVNNPC hiến máu hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN

09/12/2022 - 10:40 (GMT+7)

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII”. Trong ngày đầu hưởng ứng, hơn 230 CBCNV các đơn vị trực thuộc EVNNPC trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tham gia hiến máu.

Theo ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng giám đốc EVNNPC, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân 27 tỉnh, thành phố miền Bắc, EVNNPC cũng ý thức rất rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội, với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Chương trình Tuần lễ hồng EVN được tổ chức thường niên từ năm 2015 đến nay, toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đóng góp hơn 64.100 đơn vị máu cho “ngân hàng máu” trên toàn quốc. Trong đó, có hàng nghìn lượt CBCNV của EVNNPC đã tích cực giam gia hiến máu, góp phần lan tỏa những hành động tốt đẹp, nối rộng vòng tay nhân ái. Đặc biệt, ông Phan Tử Lượng cho biết, có những CBCNV đã hiến máu hơn 60 lần.

Tại buổi phát động của EVNNPC, ông Dương Doãn Thiện – Phó Trưởng Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu (Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương) gửi lời cảm ơn chân thành đến CBCNV EVN nói chung, EVNNPC nói riêng bởi đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần quan trọng giúp những bệnh nhân cần được điều trị.

Qua 7 lần hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN, tinh thần thiện nguyện của CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc ngày càng được nhân rộng theo từng năm. Riêng năm 2020 - 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng CBCNV vẫn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Cụ thể, năm 2020 có 3.630 người tham gia, thu được 2.610 đơn vị máu; năm 2021 con số này đã tăng lên 3.819 người với 2.793 đơn vị máu.

Đã 59 lần tham gia hiến máu nhân đạo, anh Phan Hồ Nam - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chia sẻ, mỗi một lần hiến máu mang lại cho anh cảm giác rất hạnh phúc, vì giúp đỡ được ai đó có thêm sức khỏe để vượt qua bệnh tật. Anh cho biết sẽ tiếp tục tham gia hiến máu nhân đạo, bởi hiến máu rất tốt cho sức khỏe. Hiến máu vừa giảm bớt đồng độ sắt có trong máu, giúp cho cơ thể bớt nguy cơ mắc một số bệnh về tim mạch, vừa tái tạo lại lượng máu vừa hiến.

Năm 2022, sau lễ phát động cấp tổng công ty, các đơn vị thành viên của EVNNPC trên khắp 27 tỉnh, thành phố phía Bắc cũng sẽ tổ chức hiến máu nhân đạo hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII. Dự kiến năm nay, toàn EVNNPC có khoảng 3.500 đến 4.000 CBCNV tham gia với khoảng 2.900 đơn vị máu được hiến tặng.

Đặc biệt, tại Lễ hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN năm nay, không chỉ tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, Đoàn Thanh niên EVNNPC còn tổ chức hoạt động “Trao tóc, gửi yêu thương”. Nhiều nữ CBCNV của tổng công ty đã tham gia hiến tóc cho các bệnh nhân mắc ung thư, với mong muốn sẽ mang đến nụ cười và góp thêm sức mạnh, sự tự tin để họ chiến đấu với bệnh tật.

Phát động hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII là hoạt động hướng tới 68 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022), hưởng ứng “Tháng Tri ân khách hàng” và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của EVNNPC.

Một số hình ảnh tại buổi phát động hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII của EVNNPC:

Các đại biểu dự buổi phát động hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII của EVNNPC

Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV EVNNPC tham gia hiến máu nhân đạo

Đông đảo CBCNV EVNNPC tại Hà Nội tham gia hiến máu hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII

Một nữ CBCNV hiến tóc gửi tặng các bệnh nhân ung thư. Ngoài cùng bên trái là Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Dương Thái Anh đang trò chuyện, chia sẻ với nữ CBCNV về hành động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa này.

 


Nghi Viên 09/12/2022 - 10:40 (GMT+7)
Share

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VII họp phiên thứ 4, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VII họp phiên thứ 4, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Chiều 27/7, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 4, khoá VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng chủ trì hội nghị.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Vào lúc 11h35, ngày 26/7, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đóng điện thành công toàn bộ Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc.


EVNSPC: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

EVNSPC: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, nét đẹp văn hóa của người thợ điện miền Nam.


Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Hơn nửa thế kỷ sau những ngày bom đạn, ông Trần Nguyên Hợi – nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy điện Yên Phụ – vẫn cẩn thận gìn giữ hàng nghìn bức ảnh, hàng trăm bài báo cùng nhiều tư liệu quý về một thời khói lửa. Mỗi tập hồ sơ, mỗi bức ảnh đều lưu giữ một câu chuyện, nhưng day dứt hơn cả trong ký ức của ông vẫn là sự hy sinh của những người thợ điện Yên Phụ đã chiến đấu, ngã xuống để giữ dòng điện cho Thủ đô trong những ngày cuối tháng 12/1972.