EVN bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 nạn nhân chất độc màu da cam tại Quảng Bình

16/08/2019 - 13:57 (GMT+7)

Sáng 16/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức khánh thành và bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho 2 nạn nhân chất độc da cam tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ông Trịnh Minh Sơn (ngoài cùng bên phải), trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch nhận bản giao nhà tình nghĩa do EVN hỗ trợ xây dựng.

Tham dự có ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng; ông Nguyễn Quốc Trị - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Quảng Bình; ông Mai Văn Thù - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch. 

Tiếp nhận đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình và nghiên cứu, xem xét điều kiện thực tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trịnh Minh Sơn (sinh năm 1954) và ông Phạm Quang Trung (sinh năm 1940), đều là nạn nhân chất độc da cam, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2 (là đơn vị được EVN giao quản lý các dự án thuộc Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch) thay mặt Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với UBND xã Quảng Đông và UBND huyện Quảng Trạch để triển khai xây dựng nhà tình nghĩa.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng, EVN luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, trong đó có các gia đình chính sách, hộ nghèo, hay các địa phường thường xuyên gặp thiên tai, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

"Việc tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của hàng trăm nghìn cán bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cũng như sự hy sinh to lớn của cha anh trong cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước" - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Trịnh Minh Sơn - một trong 2 gia đình được nhận nhà tình nghĩa xúc động bày tỏ: “Đây là mơ ước cả đời của gia đình tôi. Có ngôi nhà mới giúp gia đình tránh bão, tránh nắng. Xin cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình".


Ngân Hà 16/08/2019 - 13:57 (GMT+7)
Share

EVNHANOI: Đưa vào vận hành 5 hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS)

EVNHANOI: Đưa vào vận hành 5 hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS)

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành 5 hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), với tổng quy mô 50MW/100MWh tại 5 trạm biến áp 110kV trên địa bàn thành phố. Đây là lần đầu tiên công nghệ lưu trữ năng lượng quy mô lớn được ứng dụng trên lưới điện Thủ đô.


EVNNPC khôi phục cấp điện cho hơn 95% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 1

EVNNPC khôi phục cấp điện cho hơn 95% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 1

Sau hơn một ngày tập trung khắc phục hậu quả bão số 1 (MAYSAK) và hoàn lưu sau bão, đến 19h00 ngày 6/7/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cấp điện trở lại cho hơn 95% số khách hàng bị ảnh hưởng tại các địa phương.


EVN xây dựng văn hóa phục vụ chuyên nghiệp trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

EVN xây dựng văn hóa phục vụ chuyên nghiệp trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Sáng 3/7, tại TP. HCM, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức tọa đàm trao đổi, góp ý hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN (Bộ Quy tắc).


“Vợ nghỉ đi, để chồng làm”…

“Vợ nghỉ đi, để chồng làm”…

Những chuyến công tác xa nhà, những tối hai con ngóng một cuộc gọi của bố, hay quãng thời gian người mẹ vừa tất bật với công việc vừa chăm hai con nhỏ là những “lát cắt” quen thuộc trong gia đình anh Nguyễn Văn Bình – chị Lê Xuân Mỹ Hạnh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam). Giữa những bộn bề ấy, tình yêu nghề và sự thấu hiểu lẫn nhau là điểm tựa vững chắc để anh chị vượt qua mọi khó khăn, bền bỉ vun đắp một mái ấm tràn đầy yêu thương và sẻ chia.


“Vợ nghỉ đi, để chồng làm”…

“Vợ nghỉ đi, để chồng làm”…

Những chuyến công tác xa nhà, những tối hai con ngóng một cuộc gọi của bố, hay quãng thời gian người mẹ vừa tất bật với công việc vừa chăm hai con nhỏ là những “lát cắt” quen thuộc trong gia đình anh Nguyễn Văn Bình – chị Lê Xuân Mỹ Hạnh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam). Giữa những bộn bề ấy, tình yêu nghề và sự thấu hiểu lẫn nhau là điểm tựa vững chắc để anh chị vượt qua mọi khó khăn, bền bỉ vun đắp một mái ấm tràn đầy yêu thương và sẻ chia.