EVNNPC gắn biển công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm

29/08/2020 - 11:34 (GMT+7)

Ngày 28/8, tại huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Lễ gắn biển công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm, chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khởi công vào ngày 26/9/2019, với tổng mức đầu tư trên 77,6 tỷ đồng, dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm có quy mô xây dựng mới tuyến đường dây 110kV mạch đơn, với chiều dài 11,6km; lắp mới 1 máy biến áp 110kV-25MVA kèm tủ điều khiển xa…

Về phía 35kV, công trình được thiết kế theo sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn, sử dụng các thiết bị hợp bộ đặt trong nhà. Phía 22kV được trang bị hệ thống điều khiển bảo vệ, hệ thống viễn thông, SCADA,…, đồng bộ kèm theo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm

Toàn bộ công trình đã được nghiệm thu đóng điện và đưa vào sử dụng sau 10 tháng thi công (vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch). Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của EVNNPC/Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực miền Bắc, bởi dự án triển khai trong thời điểm cao điểm về phòng chống COVID-19. 

Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho hay, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm sẽ góp phần quan trọng trong việc cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Cao Bằng. 

Ông Nguyễn Đặng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của EVNNPC nói chung, Công ty Điện lực Cao Bằng nói riêng trong đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVNNPC đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm.


Tiến Kiên 29/08/2020 - 11:34 (GMT+7)
Share

Google ký hợp đồng mua điện từ dự án điện mặt trời khổng lồ

Google ký hợp đồng mua điện từ dự án điện mặt trời khổng lồ

Dự án điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ Steel River Energy Center tại bang Arkansas (Mỹ) có quy mô 2,5 GW và 2,9 GWh, sử dụng 100% tấm quang điện và thép kết cấu sản xuất tại Mỹ.


Lâm Đồng: Lưới điện quốc gia tạo động lực bứt phá nơi dải đất biên cương

Lâm Đồng: Lưới điện quốc gia tạo động lực bứt phá nơi dải đất biên cương

Tại các xã biên giới thuộc tỉnh Lâm Đồng, lưới điện quốc gia đã phủ khắp 100% thôn, buôn. Nguồn điện an toàn, ổn định không chỉ thắp sáng trong sinh hoạt mà còn là “đòn bẩy” giúp nhiều hộ dân mạnh dạn ứng dụng cơ giới hóa, thay đổi tư duy sản xuất.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Hơn nửa thế kỷ sau những ngày bom đạn, ông Trần Nguyên Hợi – nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy điện Yên Phụ – vẫn cẩn thận gìn giữ hàng nghìn bức ảnh, hàng trăm bài báo cùng nhiều tư liệu quý về một thời khói lửa. Mỗi tập hồ sơ, mỗi bức ảnh đều lưu giữ một câu chuyện, nhưng day dứt hơn cả trong ký ức của ông vẫn là sự hy sinh của những người thợ điện Yên Phụ đã chiến đấu, ngã xuống để giữ dòng điện cho Thủ đô trong những ngày cuối tháng 12/1972.