PC Đà Nẵng tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng

24/07/2024 - 09:00 (GMT+7)

Ngày 23/07/2024, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã đến thăm Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng Thành phố Đà Nẵng; Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công cách mạng Quảng Nam và thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Công ty nhận phụng dưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đến thăm Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng Thành phố Đà Nẵng và Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công cách mạng Quảng Nam, ông Trần Đình Lành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Công ty đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của các mẹ VNAH, các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đồng thời hy vọng các mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, người có công vượt qua bệnh tật, sống vui, sống khoẻ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, truyền thống hào hùng của dân tộc. 

Đoàn đến thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công cách mạng Quảng Nam

Đoàn Thanh niên Công ty đến thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tồn (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng Thành phố Đà Nẵng hiện đang chăm sóc 47 cụ già yếu và có hoàn cảnh neo đơn. Cùng với Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công cách mạng Quảng Nam, đây là những địa chỉ quen thuộc mà đoàn công tác PC Đà Nẵng đến thăm mỗi dịp ngày 27/7 hàng năm. Cùng với ý nghĩa của Tháng 7 tri ân, Đoàn Thanh niên Công ty đã đến thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tồn (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), thăm các gia đình, thắp hương cho các mẹ VNAH đã qua đời. Đoàn đã gửi những phần quà cho các Mẹ, gia đình các mẹ VNAH với mong muốn tri ân, hỗ trợ các gia đình trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). 

Các hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức thường niên là dịp giáo dục nhận thức cho các đoàn viên của Công ty trong việc nêu cao tinh thần yêu nước, biết ơn sự hi sinh của thế hệ cha ông đi trước để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.


Nhân Trang 24/07/2024 - 09:00 (GMT+7)
Share

EVN đề xuất phát triển công nghiệp phòng cháy chữa cháy gắn với bảo vệ hạ tầng điện trọng yếu

EVN đề xuất phát triển công nghiệp phòng cháy chữa cháy gắn với bảo vệ hạ tầng điện trọng yếu

Trước sự phát triển nhanh của hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, trạm biến áp số, trung tâm dữ liệu và các công trình năng lượng tái tạo, EVN kiến nghị tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) phù hợp với yêu cầu bảo vệ hạ tầng trọng yếu quốc gia.



Công văn số 843-CV/ĐU ngày 08/9/2026: Quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng

Công văn số 843-CV/ĐU ngày 08/9/2026: Quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản 843-CV/ĐU ngày 08/9/2026, Trung tâm Truyền thông và Thông tin Điện lực đăng tải các văn bản của Đảng, để tuyên truyền sâu rộng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên – Yên Bái

Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên – Yên Bái

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 7/9/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên – Yên Bái.


Thủy điện Hòa Bình: Hành trình tiếp nối qua các thế hệ

Thủy điện Hòa Bình: Hành trình tiếp nối qua các thế hệ

Với nhiều gia đình cán bộ, nhân viên, Thủy điện Hòa Bình không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi lưu giữ ký ức, niềm tự hào và những giá trị được trao truyền qua các thế hệ. Câu chuyện của hai gia đình anh Phùng Lê Thành và anh Nguyễn Duy Thái là những lát cắt như thế…