7 tuổi, 3 năm chiến đấu với ung thư...

Mới 7 tuổi, nhưng gần 3 năm qua, cháu Nguyễn Tiến Dũng phải làm bạn với 4 bức tường, kim tiêm, ống truyền dịch tại bệnh viện… Trong những năm tháng ấy, ký ức tuổi thơ của Dũng dường như bị lãng quên bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Trong căn phòng đầy bệnh nhân Khoa Bệnh máu Trẻ em, Viện Huyết học Truyền máu TW, anh Nguyễn Trung Tá (48 tuổi, chuyên viên kinh doanh Điện lực Thiệu Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa) lặng lẽ ngồi bên con trai Nguyễn Tiến Dũng đang truyền dịch; chốc chốc lại lấy chiếc quạt nhựa khẽ quạt cho con. Phòng bệnh quá tải, chiếc quạt dường như không đủ làm dịu đi bầu không khí nóng bức ngột ngạt, đặc quánh mùi thuốc.

Cháu Nguyễn Tiến Dũng đang điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học Truyền máu TW.

Năm 2014, khi nhận được hung tin cậu con trai mới lên 4 tuổi mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp, anh Nguyễn Trung Tá phòng Kế toán, Điện lực Thiệu Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã rất suy sụp. Anh Tá tâm sự: “Năm ấy, thấy sức khỏe con không ổn định, thường xuyên sốt cao và đau nhức các khớp, gia đình đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá. Khi phát hiện ra bệnh, không dám tin vào sự thật, chúng tôi đưa cháu ra Bệnh viện Bạch Mai khám lại và được các bác sĩ tư vấn chuyển cháu sang Viện Huyết học Truyền máu TW điều trị, vì đây là một trong những căn bệnh ung thư rất khó. Từ đó đến nay, cháu đã phải trải qua 10 đợt hoá trị. Bệnh viện cũng đã trở thành “nhà” lúc nào không hay”.

Mọi sự giúp đỡ, Quý vị có thể gửi về địa chỉ:

- Anh Nguyễn Trung Tá: Điện lực Thiệu Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa. Số điện thoại: 0912.699.373.

- Số tài khoản: 3525215029404, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Con trai mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình anh Tá càng khó khăn. Tiền chữa bệnh, chi phí đi lại, chăm sóc, thuốc thang cho cháu Dũng sau khi được sự hỗ trợ của bảo hiểm, gia đình còn phải chi thêm hơn 200 triệu đồng/năm. Toàn bộ thu nhập của anh và người vợ làm giáo viên đều đổ dồn vào chữa bệnh cho con. Từ ngày cháu Dũng bị bệnh, cả 2 vợ chồng đều phải xin chuyển bộ phận công tác, để có thời gian thay nhau chăm sóc con. Năm ngoái, thu nhập giảm, anh chị còn một khoản nợ lớn chưa biết khi nào mới trả được. Ngoài ra, anh chị còn phải chuẩn bị vài trăm triệu để có thể tiến hành phẫu thuật ghép tuỷ cho con trong tương lai.

Dù khó khăn như vậy, nhưng anh Tá vẫn luôn tự nhủ, phải cố gắng cùng chiến đấu chống bệnh tật với con mình. Anh biết rằng, con anh sẽ phải trải qua rất nhiều đợt điều trị và cần nhiều tiền, nhưng chưa biết trông cậy vào đâu. 

Giờ đây, mong ước lớn nhất với gia đình anh Nguyễn Trung Tá là một ngày không xa, cháu có thể thực hiện ước mơ trở lại trường cùng các bạn đồng trang lứa. Hơn lúc nào hết, để hiện thực hóa điều này, rất cần sự giúp đỡ của CBCNV ngành Điện, những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa, hãy dang tay  giúp Dũng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, đi tiếp con đường mà cháu luôn mơ ước…

Hồi âm:

Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý & Hội nhập số tháng 06 đã đưa tin về hoàn cảnh của anh Phạm Văn Tùng, công nhân Công ty Điện lực Thanh Oai, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, không may bị tai nạn vào cuối tháng 7/2016 dẫn tới đứt mạch máu não.

Qua chuyên mục Vòng tay nhân ái của Tạp chí, các nhà hảo tâm, những đồng nghiệp trong ngành Điện đã gửi sự sẻ chia, động viên đến với gia đình anh Tùng. Sáng ngày 18/8/2017, đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) cũng đã tới thăm hỏi và trao quà - số tiền do CBCNV Trung tâm và một số nhà hảo tâm trong ngành đóng góp, cho gia đình anh Phạm Văn Tùng.

Bà Đỗ Thị Thanh, mẹ anh Tùng cho biết trong giai đoạn khó khăn nhất, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Gia đình anh Tùng chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái của độc giả gần xa. Mong rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều mảnh đời khó khăn trong ngành Điện tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Xin chân thành cảm ơn!

BBT


  • 24/09/2017 10:00
  • Nguồn: TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1468