
Chị Nguyễn Thị Huyền Ngọc, công nhân Tổ quản lý vận hành thao tác tại hiện trường
|
Công việc của nữ CNVC – LĐ Đội Quản lý điện lực khu vực Hương Sơn (PC Hà Tĩnh) không chỉ gói gọn trên bàn giấy, mà còn là leo cột, kéo dây, kiểm tra từng công tơ; trả lời khách hàng qua từng đường dây nóng.
Bất kể mưa gió, nắng nóng gay gắt hay đêm khuya mất điện đột ngột, các chị luôn có mặt kịp thời, lặng lẽ làm tròn công việc của mình để ánh sáng sớm trở lại với từng góc phố, từng ngôi nhà, từng nhà máy và các công trường xây dựng.
Chị Nguyễn Thị Huyền Ngọc, công nhân Tổ quản lý vận hành chia sẻ: “Có những hôm trời mưa tầm tã, đang dở bữa cơm cùng gia đình thì nhận tin báo sự cố, chúng tôi lại lập tức lên đường. Khó khăn có, vất vả có, nhưng niềm vui lớn nhất là khi thấy dòng điện sáng trở lại, mọi người reo vui, khi đó mệt mỏi cũng tan biến”.
Bên cạnh các chị em làm việc ngoài hiện trường, còn có những nữ nhân viên ngày đêm âm thầm cống hiến tại văn phòng. Chị Trần Lệ Thúy - nhân viên Tổ kinh doanh tổng hợp cho biết: “Cứ mỗi dịp lễ, Tết hay ngày nghỉ cuối tuần, khi mọi người sum vầy bên gia đình, chúng tôi vẫn âm thầm với công việc lập hóa đơn tiền điện khi thời gian trùng vào ngày nghỉ”. Công việc thực hiện số liệu kinh doanh đòi hỏi phải chính xác đến từng con số đơn vị. Có những khi số liệu bị lệch, tất cả nhân viên nghiệp vụ kinh doanh phải ngồi lại văn phòng đến đêm muộn để rà soát tìm ra bằng được.
Trong ngành Điện, mỗi nhiệm vụ được giao là một đặc thù riêng. Nếu như chị Ngọc thường xuyên bám việc tại hiện trường, chị Thúy và các chị nhân viên Phòng Kinh doanh bám với từng số liệu, thì chị Nguyễn Thị Lê, nhân viên giao dịch khách hàng cũng có những đặc thù riêng biệt. Chị Lê chia sẻ: “Làm giao dịch viên như làm dâu trăm họ, hàng ngày tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng, mỗi người mỗi tính cách. Nhưng chúng tôi cũng phải nhã nhặn, lựa lời để giải thích để khách hàng được thấu tình, đạt lý. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân, nhưng vì công việc và tình yêu với ngành nghề mình đã chọn, nên đã tạo niềm tin cho tôi vượt qua”.
Trực chiến để điều hành lưới điện toàn đơn vị tại tổ trực ca vận hành, đặc biệt những ngày bão lũ, lịch làm việc trên lưới dày đặc, nhân viên tổ trực vận hành vừa phải rà soát phiếu lệnh của nhóm công tác này chưa xong, đến việc tiếp nhận thông tin đóng điện của nhóm công tác khác, điện thoại không lúc nào ngừng nghỉ. Vừa nhận cuộc gọi từ các nhóm công tác trên hiện trường, báo về công việc đã hoàn thành, vừa tiếp nhận các cuộc gọi chỉ đạo của cấp trên trong việc điều hành cấp điện…, áp lực là vậy nhưng các chị em vẫn cảm thấy rất vui và có động lực làm việc, bởi mỗi lộ đường dây, mỗi trạm biến áp đóng điện thành công, là mỗi gia đình có ánh sáng trở về sau sự cố do thiên tai - chị Nguyễn Thị Lâm, nhân viên tổ trực ca vận hành Đội Quản lý điện lực khu vực Hương Sơn chia sẻ thêm.
Nữ CNVC - LĐ ngành Điện là những người có sức mạnh và ý chí kiên cường, cùng với đó là tình yêu nghề cháy bỏng; không hề kém cạnh so với nam giới trong mọi lĩnh vực hoạt động. Mỗi việc làm với mỗi vị trí, nhiệm vụ khác nhau, đều khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến thầm lặng của những người phụ nữ ngành Điện. Họ là những bông hoa tỏa hương giữa đời thường, góp phần thắp sáng niềm tin cho cuộc sống hôm nay.
Ngọc Thu
Share