Gia đình anh Lý, chị Nhi không khá giả. Vợ anh mở một tiệm hớt tóc nhỏ trong khu phố thị trấn Long Đất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Con của anh chị bị lệch thủy tinh thể và phải trải qua nhiều đợt điều trị tốn kém, nhưng vẫn bị cận nặng tới 7-8 độ. Để chữa trị cho con, anh chị phải gánh trên vai những khoản chi phí lớn.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, gia đình anh chị vẫn không quên sẻ chia với cộng đồng. Họ thường xuyên tổ chức các buổi phát mì gói từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh kém may mắn. Hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị từng phần mì tôm, phát tận tay cho những người nghèo.
Vợ chồng anh Lý và chị Nhi tại quán mì 1k của gia đình mình. Ảnh: PC BR-VT
|
Mở “Tiệm mì 1k”, mỗi buổi chiều, họ chuẩn bị mọi thứ sắp xếp ra ngoài. Bà con nghèo đến tiệm mì, “tự phục vụ” rồi để lại 1.000đ ra về. Nếu không có tiền, "Hãy cho tôi thấy nụ cười của bạn".
Anh Lý cho biết, vốn ban đầu trích từ kinh phí tiệm tóc của vợ anh để mua bàn, ghế, bếp than, chén, đũa... rồi các nguyên liệu mì, trứng, xúc xích, rau cải... tổng chi ra khoảng 2 triệu đồng. Gia đình thực hiện được 2 ngày thì tiệm được nhiều người biết đến, đem mì gói, nguyên vật liệu ủng hộ.... nên các ngày sau không tốn các chi phí đó, coi như đóng góp chung mà có.
Hết giờ làm việc, anh Lý lại ra tiệm mì của gia đình cùng giúp đỡ những người nghèo. Ảnh: PC BR-VT
|
“Thời gian quán bắt đầu hoạt động từ lúc 17h30 đến tầm 19h30 là hết hàng. Trong khoảng thời gian này có tầm khoảng 100 - 110 suất mì đến tay người nghèo. Người đến ăn chủ yếu là người bán vé số, người nghèo, học sinh, sinh viên... Nguồn đóng góp 1k mỗi suất mì sẽ được “quay vòng” phục vụ tiếp cho tiệm mì như mua đường, muối, hạt nêm, dầu ăn.... những vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ bữa ăn cho chu đáo”, chị Nhi chia sẻ.
Quán trở nên náo nhiệt khi được những người xung quanh hỗ trợ phụ giúp. Thấy công việc ý nghĩa, các bạn sinh viên tình nguyện cũng đến hỗ trợ.
1.000 đồng hay 1 gói mì có thể không lớn, nhưng có thể là bữa ăn ngon nhất, làm ấm lòng bà con lúc khó khăn nhất. Quán mì của vợ chồng anh Lý đã lan toả tình yêu thương và tiếp thêm động lực cho bao hoàn cảnh khó khăn tiếp tục hành trình mưu sinh.
Ngọc Minh
Share