Những ngày đầu tháng 6/2026, khi nắng hè phủ vàng trên những sườn núi Trà My, CBCNV Điện lực Trà My vẫn miệt mài bám hiện trường để triển khai công trình cấp điện cho nóc Măng Dí. Sau nhiều năm mong đợi, người dân nơi đây sắp được sử dụng nguồn điện ổn định từ lưới điện quốc gia. Niềm vui ấy cũng chính là động lực để những người thợ điện vượt qua mọi gian khó, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ.
Nóc Măng Dí là một trong những khu dân cư đặc biệt khó khăn của xã Trà Linh. Nằm tách biệt giữa những dãy núi cao, cuộc sống của người dân nơi đây từ lâu gắn liền với nương rẫy và những sản vật từ núi rừng. Toàn nóc hiện có 38 hộ dân sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện đi lại còn nhiều trở ngại, hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn.
|

Băng suối, lội rừng đưa điện về nóc Măng Dí, xã Trà Linh
|
Trước khi điện lưới quốc gia được kéo đến, phần lớn các hộ dân phải sử dụng các nguồn điện tự phát hoặc điện nước quy mô nhỏ. Nguồn điện yếu, chập chờn, chỉ đủ thắp sáng vài bóng đèn công suất thấp vào buổi tối. Những ánh đèn leo lét giữa núi rừng chưa thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và phát triển sản xuất của người dân. Vào mùa khô, khi nguồn nước suy giảm, việc có điện để sử dụng càng trở nên khó khăn hơn.
Con đường đến nóc Măng Dí là một hành trình đầy thử thách. Từ khu vực trung tâm xã, các tổ công tác phải vượt qua nhiều đoạn đường đồi núi quanh co, băng qua các con suối, men theo những lối mòn nhỏ giữa rừng. Có những vị trí xe cơ giới hoàn toàn không thể tiếp cận, mọi vật tư, thiết bị và dụng cụ phục vụ thi công đều phải vận chuyển bằng sức người.
Những người nhân viên Điện lực Trà My khoác trên mình bộ đồng phục màu cam nối nhau đi qua cây cầu treo nhỏ bắc ngang dòng suối giữa núi rừng. Dưới chân cầu, dòng nước len lỏi qua những tảng đá lớn, chảy về hạ nguồn. Phía trước họ là những cánh rừng rậm và những cung đường còn dài. Hình ảnh ấy phản ánh chân thực công việc thường ngày của những người thợ điện miền núi. Trước khi bắt tay vào khảo sát, dựng cột hay kéo dây, họ đã phải vượt qua những chặng đường đầy gian nan như thế.
|

Những con dốc cheo leo dẫn vào nóc Măng Dí
|
Rời khỏi cây cầu treo, hành trình tiếp tục bằng những con dốc đất dựng đứng giữa lưng chừng núi. Một hình ảnh khác ghi lại khoảnh khắc hai công nhân đang lặng lẽ leo dốc dưới cái nắng gay gắt của vùng cao. Con đường nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một người đi, một bên là taluy dốc, một bên là những vạt rừng xanh trải dài bất tận. Người công nhân phía sau mang theo thiết bị phục vụ công việc, từng bước bám chắc vào nền đất khô cứng để giữ thăng bằng.
Nhìn vào những bước chân ấy, người ta mới phần nào cảm nhận được những khó khăn mà công nhân điện miền núi phải đối mặt. Đây không phải những công trình nằm ven quốc lộ hay khu vực đồng bằng thuận tiện cho máy móc cơ giới hoạt động. Để đưa được một cây cột điện, một cuộn dây dẫn hay những thiết bị kỹ thuật đến nơi thi công, nhiều đoạn đường vẫn phải dựa hoàn toàn vào sức người. Có những vị trí, công nhân phải đi bộ hàng cây số qua rừng, leo hết dốc này đến dốc khác trước khi bắt đầu công việc.
Giữa cái nắng bỏng rát của vùng cao Trà My, màu áo cam nổi bật trên nền xanh của núi rừng như minh chứng cho sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của những người thợ điện. Mỗi bước chân trên những con dốc ấy không chỉ là hành trình tiếp cận công trường mà còn là hành trình mang ánh sáng đến với những hộ dân còn nhiều thiếu thốn. Chính từ những bước chân âm thầm ấy, những tuyến đường dây điện dần được hình thành, nối liền dòng điện quốc gia với những mái nhà nằm sâu giữa đại ngàn.
|

Khoảnh khắc dòng điện được đưa vào vận hành cũng là lúc niềm vui hiện rõ trên gương mặt của người dân nóc Măng Dí
|
Đằng sau công trình cấp điện dài 3,8 km đường dây hạ áp là biết bao ngày lao động vất vả. Để khảo sát hướng tuyến, xác định vị trí dựng cột, kéo dây và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật và công nhân phải liên tục di chuyển qua những khu vực đồi dốc hiểm trở. Mỗi hố móng được đào lên, mỗi cây cột được dựng vững vàng trên sườn núi đều chứa đựng biết bao mồ hôi và công sức của người lao động.
Khó khăn không chỉ đến từ địa hình. Điều kiện thời tiết miền núi luôn tiềm ẩn nhiều thách thức. Những ngày nắng gắt khiến công việc ngoài trời thêm nhọc nhằn, trong khi chỉ cần một cơn mưa bất chợt cũng có thể biến những con đường đất thành các lối đi trơn trượt, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Vì vậy, các tổ công tác phải tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để triển khai công việc, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.
Sau những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày 3/6/2026, công trình chính thức hoàn thành và đóng điện thành công. Khoảnh khắc dòng điện được đưa vào vận hành cũng là lúc niềm vui hiện rõ trên gương mặt của người dân Nóc Măng Dí. Những bóng đèn đầu tiên bừng sáng trong các ngôi nhà giữa núi rừng như báo hiệu một chặng đường mới đang mở ra.
Việc được sử dụng điện lưới quốc gia không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Trẻ em có thêm điều kiện học tập vào buổi tối, các hộ gia đình có cơ hội tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất. Đối với cán bộ, công nhân Điện lực Trà My, niềm vui ấy chính là phần thưởng lớn nhất. Bao mệt nhọc của những ngày băng suối, vượt rừng, leo dốc và vận chuyển vật tư giữa đại ngàn dường như tan biến khi chứng kiến ánh điện sáng lên trong từng mái nhà.
Giữa vùng núi cao Trà My vẫn còn nhiều khu dân cư nằm xa trung tâm, điều kiện tiếp cận hạ tầng còn không ít khó khăn. Bởi vậy, mỗi công trình điện hoàn thành không chỉ là một hạng mục kỹ thuật mà còn là sự kết nối giữa chủ trương phát triển của Đảng, Nhà nước với cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa.
Ánh sáng điện hôm nay đã về với nóc Măng Dí. Và phía sau những đường dây vắt qua sườn núi, những cây cột điện đứng giữa đại ngàn là hình ảnh những người công nhân điện lực Trà My vẫn ngày đêm lặng thầm cống hiến. Họ vượt suối, băng rừng, leo dốc giữa nắng gió miền sơn cước để mang dòng điện đến những nơi xa xôi nhất, thắp sáng không chỉ những mái nhà mà còn cả niềm tin và hy vọng của đồng bào vùng cao.
Quang Lộc
12/06/2026 - 15:04 (GMT+7)
Share