Các đối tượng cắt trộm dây điện để bán phế liệu lãnh án tù

24/11/2023 - 11:40 (GMT+7)

TP.Buôn Ma Thuột vừa xét xử 3 bị cáo gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông). Đáng nói là các bị cáo trộm dây điện để bán phế liệu, nhưng gây thiệt hại cho ngành Điện và người dân hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Buôn Ma Thuột, Hoàng Trung Thông (SN 1982, trú tại thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Lê Lai (SN 1995, trú thôn Phi Jút, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) là những người đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xoá án tích. Do không có nghề nghiệp và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hoàng Trung Thông và Lê Lai thoả thuận với Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1989, trú tại thôn 3, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là Thông và Lai sẽ trộm cắp tài sản về bán cho Thảo thì Thảo đồng ý.

Một trong các vụ trộm cắp điển hình do nhóm này thực hiện là vào khoảng 1 giờ ngày 27/12/2022, Thông điều khiển xe máy chở Lai mang theo các dụng cụ đến trạm biến áp T96NB (ĐD477BMT) tại buôn Ky, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Điện lực Nam Buôn Ma Thuột. Tại đây các đối tượng đã cắt 5 mét dây điện lõi đồng. Tiếp đó tại trạm biến áp T557M (ĐD477BMT) trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Thông và Lai cắt 2,5m dây điện lõi đồng của Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột. 2 đối tượng tiếp tục đến trạm biến áp T241 (ĐD477HT) tại xã Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột của Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột cắt trộm 2,5m dây điện lõi đồng. Sau đó Thông và Lai mang số dây điện đến một bãi đất trống dùng dao Thái Lai bóc tách phần vỏ để lấy lõi đồng rồi mang đến tiệm thu mua phế liệu của Nguyễn Thị Thu Thảo (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) để bán.

Công nhân Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột kiểm tra lại Trạm T112 sau khi xử lý thay thế vật tư bị mất cắp

Một vụ khác là vào khoảng 1 giờ ngày 1/1/2023, Thông và Lai đến khu vực Quốc lộ 26 thuộc buôn Kô Tam, xã Êa Tu, TP Buôn Ma Thuột cắt trộm 10 mét dây điện các loại tại trạm biến áp T486 (ĐD474BMT) của Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột. Tiếp đó, Thông và Lai đến khu vực đường Phạm Văn Đồng (phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột) cắt trộm tiếp 26 mét dây điện các loại tại nhiều trạm biến áp khác của Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột. Các đối tượng đem toàn bộ dây điện trộm cắp được đến một bãi đất trống dùng dao Thái Lan bóc tách lấy lõi đồng, sau đó bán cho tiệm phế liệu của Nguyễn Thị Thu Thảo.

Tính từ ngày 27/12/2022 đến ngày 5/1/2023, Thông và Lai đã thực hiện 5 vụ cắt trộm dây điện tại các trạm biến áp trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột với giá trị 21.890.000 đồng rồi bóc tách lấy lõi đồng mang về bán cho tiệm thu mua phế liệu của Thảo.

Ngoài 5 vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, rạng sáng ngày 3/1/2023, Hoàng Trung Thông và Lê Lai còn thực hiện 1 vụ cắt trộm dây điện lõi đồng tại nhiều trạm biến áp do Điện lực Cư Jút (Công ty Điện lực Đắk Nông) quản lý, gây thiệt hại 1.513.800 đồng. Số lõi đồng trộm cắp được tại huyện Cư Jút cũng được Thông và Lai mang đến bán cho Nguyễn Thị Thu Thảo.

Ngoài ra, quá trình Hoàng Trung Thông và Lê Lai cắt trộm dây điện tại các trạm biến áp của Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột (thuộc phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột) vào ngày 1/1/2023 đã khiến hệ thống điện của các hộ dân trong khu vực bị chập cháy, gây hư hỏng nhiều thiết bị sử dụng điện. Có 120 hộ dân bị thiệt hại với số tiền là 646.399.000 đồng do các thiết bị sử dụng điện bị cháy (chưa kể một số hộ dân bị thiệt hại nhưng không có đơn yêu cầu bồi thường).

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Trung Thông 5 năm 6 tháng tù, Lê Lai 5 năm tù, Nguyễn Thị Thu Thảo 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc 3 bị cáo phải bồi thường cho Điện lực Nam Buôn Ma Thuột số tiền 5.362.000 đồng, bồi thường cho Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột số tiền 17.338.490 đồng, bồi thường cho 120 hộ gia đình bị thiệt hại do thiết bị sử dụng điện bị hư hỏng với số tiền là 646.399.000 đồng.

Link gốc


Theo danviet.vn 24/11/2023 - 11:40 (GMT+7)
Share

Google ký hợp đồng mua điện từ dự án điện mặt trời khổng lồ

Google ký hợp đồng mua điện từ dự án điện mặt trời khổng lồ

Dự án điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ Steel River Energy Center tại bang Arkansas (Mỹ) có quy mô 2,5 GW và 2,9 GWh, sử dụng 100% tấm quang điện và thép kết cấu sản xuất tại Mỹ.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Lâm Đồng: Lưới điện quốc gia tạo động lực bứt phá nơi dải đất biên cương

Lâm Đồng: Lưới điện quốc gia tạo động lực bứt phá nơi dải đất biên cương

Tại các xã biên giới thuộc tỉnh Lâm Đồng, lưới điện quốc gia đã phủ khắp 100% thôn, buôn. Nguồn điện an toàn, ổn định không chỉ thắp sáng trong sinh hoạt mà còn là “đòn bẩy” giúp nhiều hộ dân mạnh dạn ứng dụng cơ giới hóa, thay đổi tư duy sản xuất.


Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Hơn nửa thế kỷ sau những ngày bom đạn, ông Trần Nguyên Hợi – nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy điện Yên Phụ – vẫn cẩn thận gìn giữ hàng nghìn bức ảnh, hàng trăm bài báo cùng nhiều tư liệu quý về một thời khói lửa. Mỗi tập hồ sơ, mỗi bức ảnh đều lưu giữ một câu chuyện, nhưng day dứt hơn cả trong ký ức của ông vẫn là sự hy sinh của những người thợ điện Yên Phụ đã chiến đấu, ngã xuống để giữ dòng điện cho Thủ đô trong những ngày cuối tháng 12/1972.