Bữa cơm trên tuyến

Tác giả Nguyễn Đức Hùng ghi lại hình ảnh bữa cơm trưa vội vã của những công nhân Công ty Điện lực Duyên Hải, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trên công trường xây dựng tuyến cáp ngầm 22 kV vượt sông, băng rừng đưa điện về ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạch An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (tháng 4/2016).

Cáp ngầm điện vượt sông Thêu

Cơm canh trên tuyến chia đều cho nhau

Thiềng Liềng điện sáng muôn mầu

Quên sao đồng đội nặng sâu nghĩa tình

                                                  Hoàng Uyên

Thiềng Liềng đón điện quốc gia

Vùng quê muối mặn đậm đà tình thương

Yêu anh thợ điện can trường

Bữa cơm trên tuyến vấn vương nghĩa tình

Vất vả, điện sáng cả vùng

Thiềng Liềng ấp đảo tận cùng phương Nam.

                                                  Diệu Huyền

Màu áo xanh nghĩa tình

Băng mình trong nắng gió

Bữa cơm trưa nuốt vội

Trên tuyến đường băng sông

Các anh quyết đồng lòng

Điện sớm về ấp đảo

Thiềng Liềng đang khát khao

Ước mơ đời sống mới

Ôi quê hương vẫy gọi

Điện bừng sáng tương lai

                              Di Linh

Vượt bao nắng đổ, mưa dồn

Thợ điện ta đó sắt son đồng lòng

Đưa dòng điện sáng sang sông

Thỏa lòng ra ngóng vào trông điện về

Bữa cơm trưa đậm tình quê

Thiềng Liềng đổi mới miền quê thanh bình

                                        Đức Hùng

Dầm mưa rồi đội nắng

Suốt cả ngày vì dân

Bữa trưa được quây quần

Bên “mâm gỗ chiêu đất”

Nhìn các anh vui thật

Đem ánh điện cho đời

Thiềng Liềng cuộc sống mới

Ánh điện sáng muôn nơi!

                         Lê Văn Tám


  • 16/11/2016 10:00
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực chuyên đề Thế giới điện
  • 2823