Danh ngôn về thiên nhiên

1. Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn đã hiểu chúng. (A.Milne)

2. Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghỉ ngơi hoàn hảo nhất. (Jane Austen)

3. Trái đất mỉm cười trong những nụ hoa. (Ralph Waldo Emerson)

4. Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời. (Jane Austen)

5. Người ta bảo chỉ bản thân ta mới có thể làm ta hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ quang cảnh đẹp chắc chắn giúp được đôi chút! (Katrina Mayer)

6. Khi tôi bận tâm về điều gì đó, tôi bỏ chút thời gian ở giữa thiên nhiên và luôn luôn tìm được câu trả lời. (Katrina Mayer)

7. Thiên nhiên dùng trí tưởng tượng của con người để nâng tác phẩm sáng tạo của mình lên những tầm cao mới. (Luigi Pirandello)


  • 22/07/2016 04:43
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 9919