Niềm tự hào của anh Lượng

Anh Nguyễn Lượng là lái xe tại Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng trị). Hai con trai anh, một cháu từng 2 lần đạt giải thưởng cấp Quốc gia, một cháu đã tốt nghiệp Thủ khoa Đại học.

Anh Nguyễn Lượng, sinh năm 1960, tại thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, anh là Tổ trưởng tổ xe của PC Quảng Trị, và cũng là một đảng viên có 30 năm tuổi Đảng.

Năm 1978, vì hoàn cảnh của gia đình khó khăn, nên anh đã sớm tự lập và làm nghề lái xe máy kéo. Năm 1987, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh xuất ngũ, chuyển ngành về Xí nghiệp Cơ khí Nông nghiệp, huyện Triệu Hải, Bình Trị Thiên (nay là tỉnh Quảng Trị). Đến năm 1990, anh xin chuyển công tác về lái xe tại Công ty Điện lực Quảng Trị.

Tôi đến gặp anh Lượng tại PC Quảng trị, khi anh đang cặm cụi chăm sóc xe ôtô, để chuẩn bị đưa anh em đi công tác. Anh rất bình dị, khuôn mặt hiền từ, chất phác dễ gây thiện cảm với mọi người.

Anh Nguyễn Lượng

Được biết, con trai cả của anh Nguyễn Lượng là Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1991. Trong quá trình học phổ thông, Minh Châu liên tục đạt học sinh giỏi toàn diện các cấp, trong đó có giải Ba môn Vật Lý cấp Quốc gia.

Khi học Đại học, Châu đạt giải Nhì môn Cơ học - cấp Quốc gia. Đến năm học thứ 3, Minh Châu đi du học tại Pháp theo học bổng của Chính phủ Pháp, tại Trường Đại học Ecole Superieur de Physique et de chime Industrielles de la ville de Pari, Pháp (tạm dịch là Trường Lý Hóa Công nghệ Pari) thuộc khối ParisTech, là hội 12 trường lớn ở Paris, đào tạo về khoa học kỹ thuật. Hiện giờ, Châu đã tiếp tục học Cao học.

Con trai thứ hai của anh Nguyễn Lượng là cháu Nguyễn Đức Long, sinh năm 1992, đã tốt nghiệp Thủ khoa, Khoa Vật lý trường Đại học Khoc học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và được nhà trường giữ lại làm công tác giảng dạy bộ môn Vật lý.

Chia sẻ với tôi về những đứa con giỏi giang, anh Lượng tâm sự: “Các con tôi, như thấu hiểu nỗi lòng của ba mẹ nên các cháu đều hết sức chăm học và đã đạt được những thành quả nhất định. Không phải riêng vợ chồng tôi, mà thầy, cô giáo cũng như bà con, anh em, bạn bè đều tự hào, phấn khởi về việc học tập của hai con tôi. Cho đến bây giờ, vợ chồng tôi rất vui mừng và tự hào về các con. Tôi mong rằng, các con tôi sẽ trở thành những người có ích, đóng góp cho xã hội với khả năng những gì đã học được...”

Những năm qua, gia đình anh Lượng luôn được Chính quyền địa phương trao tặng danh hiệu Gia đình Văn hóa tiêu biểu và Gia đình Hiếu học, cũng như những khen thưởng của Công ty Điện lực Quảng Trị.


  • 10/06/2016 03:42
  • Dương Anh Minh
  • 1345