Thêm niềm vui khi có Lai Châu

Nậm Nhùn bừng ánh điện ngày vui

Nước Sông Đà chợt hóa thành ánh sáng

Lũ cuồn cuộn nay trôi vào dĩ vãng

Bản làng reo cùng Thủy điện đón mời.

***

Có ai về Nậm Nhùn cùng tôi

Đường số Sáu ngoành qua bao nhiêu bản

Người Thái người Dao người Kinh… là bạn

Tây Bắc mình đua nở trăm hoa

***

Gió lòng hồ thủy điện xuýt xoa

Loáng thoáng đó đây miên man dòng cá

Nhà máy mọc lên cho bao phép lạ

Nước trắng tràn xả lũ chiều mưa

***

Đôi mắt nào lúng liếng rèm thưa

Em gái Thái tóc chưa tẳng cẩu

Đêm xòe ấy điện sáng như làm dấu

Bồng bềnh Nậm Nhùn nỗi nhớ Lai Châu

***

Nước về đâu, nước trôi về đâu

Từng bậc thang Sông Đà nhộn nhịp

Từ đầu nguồn Nậm Nhùn xuống tiếp

Tới Hòa Bình điện luôn tỏa lung linh

***

Có một Lai Châu thắm mãi nghĩa tình

Đứng mũi chịu sào đầu nguồn dòng chảy

Huội Quảng, Hòa Bình những nhà máy ấy

Thêm niềm vui khi có Lai Châu…


  • 09/01/2017 02:44
  • Ngọc Cảnh
  • 1288