Bốn mươi năm gắn bó với ngành Điện, những ca trực Tết đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi'

21/01/2025 - 13:45 (GMT+7)

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hiền Quang, Công nhân Đội Quản lý Điện 3, Công ty Điện lực Hoài Đức, thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. Tròn bốn mươi năm gắn bó với những đường dây, trạm biến áp, người công nhân này vẫn tận tâm với công việc mang ánh sáng đến từng thôn, xóm...

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, nơi ánh sáng duy nhất mỗi đêm là ngọn đèn dầu leo lét, ông Quang kể: “Ngày ấy, cha tôi thường nói, khi đất nước hòa bình, con sẽ không phải học bài dưới ánh đèn dầu nữa. Nhưng ông đã hy sinh trên chiến trường trước khi có thể nhìn thấy điều đó trở thành hiện thực”. Những lời nói của cha đã trở thành nguồn động viên để ông lựa chọn nghề điện. “Tôi chọn công việc này vì muốn tiếp tục giấc mơ dang dở của cha, mang ánh sáng đến khắp mọi nơi, để mỗi mái nhà, mỗi góc phố đều rạng ngời như niềm tin cha tôi từng gửi gắm…" - ông trầm ngâm.

Ông Nguyễn Hiền Quang (đầu tiên, từ trái sang) nhiều năm làm công tác Công đoàn của đơn vị. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm công việc với anh em đồng đội, được mọi người tôn trọng và quý mến. Nguồn ảnh: EVNHANOI.

Gặp ông Nguyễn Hiền Quang vào một buổi chiều đông cận Tết Ất Tỵ, trước mặt chúng tôi là người công nhân có đôi bàn tay chai sạn, thô ráp, khuôn mặt hằn những nếp nhăn với nhiều tâm tư trong ánh mắt. 

Đối với ông Quang, làm nghề công nhân điện không chỉ là công việc, mà còn là sứ mệnh gìn giữ ánh sáng và niềm vui của nhiều gia đình. Những đêm giao thừa, khi ánh đèn rực sáng khắp phố phường, ông lặng lẽ, tập trung vào ca trực của mình, tự hào nhìn thành quả của bao năm gắn bó. “Dẫu mái tóc đã bạc và đôi tay chai sạn, tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào vì mình là một phần nhỏ bé giữ cho mùa xuân thêm trọn vẹn” - ông nói.

Được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành Điện, đặc biệt là sự "thay da đổi thịt" của Công ty Điện lực Hoài Đức, ông Quang xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình, là động lực thôi thúc ông không ngừng cống hiến.

Để Hà Nội luôn luôn rực rỡ trong những ngày Xuân rộn ràng, ít ai biết đến những nỗi vất vả thầm lặng của người thợ điện – những người một lòng "canh giữ" nguồn sáng Thủ đô như ông Quang.


Hải Minh - Nguyệt Hà 21/01/2025 - 13:45 (GMT+7)
Share

Hơn 92% khách hàng mất điện do bão số 4 đã có điện trở lại

Hơn 92% khách hàng mất điện do bão số 4 đã có điện trở lại

Đến 19h tối 25/8, tỷ lệ khách hàng được cấp điện trở lại sau bão số 4 (Narra) đạt hơn 92%. Các đơn vị điện lực đang tiếp tục xử lý sự cố tại những khu vực còn ngập sâu và khó tiếp cận.


Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tiếp và làm việc với lãnh đạo EDPR (Bồ Đào Nha)

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tiếp và làm việc với lãnh đạo EDPR (Bồ Đào Nha)

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải tiếp và làm việc với Tổng giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn EDP Renewables (EDPR) – ông Andre Fernades.


Chuẩn bị bảo đảm cấp điện ổn định cho Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Chuẩn bị bảo đảm cấp điện ổn định cho Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho toàn thành phố và tại các địa điểm trọng yếu tại Hà Nội trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tới đây.


Chuẩn bị bảo đảm cấp điện ổn định cho Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Chuẩn bị bảo đảm cấp điện ổn định cho Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho toàn thành phố và tại các địa điểm trọng yếu tại Hà Nội trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tới đây.


Thủy điện An Khê – Ka Nak hỗ trợ 450 triệu đồng trang bị máy tính cho phường An Khê và xã Kbang

Thủy điện An Khê – Ka Nak hỗ trợ 450 triệu đồng trang bị máy tính cho phường An Khê và xã Kbang

Ngày 24/8, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã trao tặng 450 triệu đồng cho phường An Khê và xã Kbang (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ mua sắm 30 bộ máy tính, phục vụ hoạt động của các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.