Dưới bóng ống khói Nhà máy điện Vinh: Nơi bắt đầu của những hành trình mới

24/06/2026 - 14:55 (GMT+7)

Vào một ngày hè tháng 6 đầy nắng, là nhân sự mới, tôi vinh dự được cùng các bạn đồng nghiệp trẻ tham gia chuyến đi về nguồn do Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An và Phòng Tổ chức Nhân sự của Công ty tổ chức. Điểm đến của chúng tôi là Di tích Quốc gia Nhà máy Điện Vinh - nơi lưu giữ những trang sử oai hùng và bi tráng của các thế hệ cha anh đi trước.

Đồng hành cùng chúng tôi là chị Tâm - cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự và chị Mai - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty - những người hôm nay đóng vai trò là "người truyền lửa", đưa chúng tôi ngược dòng thời gian về với những năm tháng khói lửa của mảnh đất Xô Viết.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là ngay trong khuôn viên nhà máy cũ. Sau khi cùng nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trước di tích, tôi đứng nán lại, ngước nhìn lên cao. Ống khói nhà máy Điện Vinh sau bao nhiêu năm tháng đạn bom vẫn vươn cao sừng sững giữa bầu trời trong xanh. Đó như một "nhân chứng" thầm lặng nhưng kiêu hãnh, gợi nhớ về ngày 01/01/1957, khi nhà máy được khởi công xây dựng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, mang theo khát vọng thắp sáng quê hương Nghệ Tĩnh.

Rời khoảng sân rực nắng, theo chân đoàn bước sâu vào lòng núi Quyết, chúng tôi tiến vào hầm D6 - nơi từng đặt máy phát điện phục vụ thời chiến. Trái ngược với cái nắng chói chang bên ngoài, trong đoạn hầm dài 200m với vách đá, hơi lạnh phả ra thoang thoảng mùi ngai ngái của đất ẩm lẩn khuất trong thứ ánh sáng mờ ảo. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, sự khâm phục trào dâng trong lồng ngực tôi. Thật khó để tưởng tượng, ngay tại không gian chật hẹp này, các bậc cha chú đã từng ăn ngủ, làm việc, ngày đêm giữ cho tiếng máy nổ giòn giã mặc cho hàng tấn bom đạn của đế quốc Mỹ đang điên cuồng trút xuống bên ngoài.

 

Nhân sự mới tham quan nhà truyền thống Nhà máy điện Vinh

Từ hầm D6, mọi người di chuyển đến khu tưởng niệm để làm lễ dâng hương. Không gian chùng xuống, nhường chỗ cho sự thiêng liêng và trang nghiêm. Gió khẽ lay động mang theo làn khói nhang mỏng manh vương vấn quanh tấm bia đá tạc tên những vị anh hùng.

Qua lời kể nghẹn ngào của chị Bí thư, ngày 4/6/1965 hiện lên đầy bi tráng. Đó là ngày Mỹ ném bom ác liệt, nhà máy bị hư hỏng nặng và 13 cán bộ công nhân viên đã anh dũng hy sinh để bảo vệ dòng điện.

Cắm nén nhang trầm lên đài tưởng niệm, mọi suy nghĩ trong tôi như lắng đọng lại. Một cảm giác vô cùng khó tả đan xen trong tâm trí: có sự xót xa, có niềm tôn kính trang nghiêm, có một chút hồi hộp của một người trẻ vừa bước chân vào nghề, và trên hết là một niềm hy vọng về sự khởi đầu mới tại Công ty Điện lực Nghệ An. Tôi nhận ra, vị trí mình đang đứng ngày hôm nay được đánh đổi bằng sinh mệnh của bao thế hệ đi trước.

Bước vào Nhà truyền thống, giữa vô vàn những bức tranh, hiện vật nhuốm màu thời gian, bước chân tôi khựng lại, ánh mắt nán lâu hơn trước một bức ảnh đặc biệt: Bức ảnh ghi lại nụ cười rạng rỡ của Bác Hồ bên cạnh các anh em công nhân nhà máy. Đó là ngày 15/6/1957, Bác về thăm công trường. Bác ân cần hỏi han: "Thời tiết nắng nóng thế này, công nhân có ốm đau nhiều không, chế độ bồi dưỡng ca kíp thế nào?". Bác dặn dò mọi người phải giữ an toàn lao động, cố gắng làm nhanh, làm tốt để Nghệ Tĩnh sớm có điện, đừng để cảnh nghèo nàn lạc hậu trở lại trên quê hương Xô Viết.

Sau chuyến thăm Di tích Quốc gia Nhà máy Điện Vinh, tôi nhận ra một điều, dù ở bất kỳ vị trí nào, tôi và các đồng nghiệp đều đang chung vai gánh vác một sứ mệnh cao quý: đó là tiếp nối tinh thần “thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ trước, bằng một lời hứa của thế hệ hôm nay - giữ cho "Dòng điện không bao giờ tắt" trên quê Bác.


Phương Chi  24/06/2026 - 14:55 (GMT+7)
Share

EVN công bố các quyết định mới về công tác cán bộ

EVN công bố các quyết định mới về công tác cán bộ

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức công bố, trao các quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng EVN, Trưởng ban Tài chính Kế toán EVN, Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán EVN và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 kiêm nhiệm Giám đốc Ban Chuẩn bị sản xuất NMTĐ tích năng Bác Ái.


EVNHCMC hỗ trợ 120 triệu đồng xây nhà cho các hộ khó khăn tại xã Đất Đỏ

EVNHCMC hỗ trợ 120 triệu đồng xây nhà cho các hộ khó khăn tại xã Đất Đỏ

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 - 7/8/2026) - tiền thân của Tổng công ty Điện lực TPHCM, ngày 30/7, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí 120 triệu đồng.


Con trai của cán bộ Điện lực Đồng Tháp đạt điểm Ngữ văn thuộc tốp cao nhất cả nước

Con trai của cán bộ Điện lực Đồng Tháp đạt điểm Ngữ văn thuộc tốp cao nhất cả nước

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua đã mang đến niềm vui lớn và niềm tự hào cho gia đình anh Ngô Hoài Thanh - Tổ phó Tổ Quản lý vận hành Điện lực Vĩnh Bình (Công ty Điện lực Đồng Tháp), bởi con trai anh là Ngô Nguyễn Thiên Phúc đã xuất sắc trở thành một trong 9 thí sinh có điểm số Ngữ văn cao nhất cả nước.


Chiến dịch “Nối mạch tri ân”: Hơn 2,1 tỷ đồng thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Chiến dịch “Nối mạch tri ân”: Hơn 2,1 tỷ đồng thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Chiến dịch “Nối mạch tri ân” do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai trong tháng 7/2026 đã ghi dấu ấn bằng các công trình, phần việc thanh niên thiết thực trên khắp mọi miền Tổ quốc, với tổng giá trị thực hiện hơn 2,1 tỷ đồng.


Gia Lai phối hợp EVN đẩy nhanh đầu tư hệ thống điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

Gia Lai phối hợp EVN đẩy nhanh đầu tư hệ thống điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

Sáng 4/8, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm đánh giá tình hình cung ứng điện, triển khai Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và thống nhất các giải pháp đầu tư phát triển hệ thống điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.