Học theo Bác, lính biên phòng 'siêu' tiết kiệm điện

04/07/2023 - 15:00 (GMT+7)

Những ai từng sống ở địa danh Gò Bò, một gò cao thuộc xã Hưng Hà (H.Tân Hưng, Long An), càng thấm thía những giá trị mà dòng điện mang lại. Điện phục vụ sinh hoạt, điện tưới tiêu đồng ruộng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Ánh sáng đèn điện từ năng lượng mặt trời còn giúp bộ đội biên phòng tuần tra và giữ gìn an ninh trật tự vùng biên.

Nhớ ngày đầu tiên về nhận công tác tại Đồn biên phòng Sông Trăng ngày 1.3.2021, tôi chạy xuống ngay phòng ở tập thể ở đơn vị. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi thực sự khá bất ngờ. Căn phòng rộng bảy mươi mét vuông, dây điện giăng tứ tung như mạng nhện. Trên mười chiếc giường đơn, mỗi người đặt một chiếc quạt cá nhân. Dù ban ngày, không có ai trong phòng, nhưng bóng đèn vẫn bật sáng và tất cả những chiếc quạt vẫn thi nhau quay vù vù.

Ở các phòng khác, cảnh tượng cũng tương tự. Doanh trại xây dựng cách đây gần 30 năm nên xuống cấp, mỗi lần sửa chữa lại chồng lên một đường dây điện mới, quấn lấy nhau mà không vỏ bọc bảo vệ. Hệ thống bảng, công tắc, ổ cắm đã cũ và hư hỏng nhiều: Quạt, bóng đèn và các thiết bị điện khác đều già cỗi và lạc hậu. Tất cả các khu nhà không có một thiết bị chống giật. Anh em gần như không có ý thức tiết kiệm điện. Hình như mọi người nghĩ đơn giản: "Điện… là của chung".

Nâng cao ý thức tiết kiệm trong quân ngũ

Sáng hôm sau, một cuộc họp có đầy đủ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị được triệu tập để bàn và quyết định những công việc cần làm ngay liên quan đến chủ đề An toàn và tiết kiệm điện. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chúng tôi đưa ra phân tích và vận dụng.

Bác dạy: "Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm".

Chúng tôi cùng nhau thống nhất vận dụng lời dạy của Bác vào việc sử dụng điện trong đơn vị.

Thượng úy Nguyễn Thành Luân được cắt cử thay lại đường dây chính từ đồng hồ tổng vào để tránh tiêu hao do đường dây quá cũ

Anh Nguyễn Thành Luân, nhân viên quân khí được đơn vị giao nhiệm vụ phối hợp với Điện lực Tân Hưng tính toán thay lại đường dây chính từ đồng hồ tổng vào, tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu hao do đường dây cũ.

Trong nội bộ, chúng tôi chia đường dây theo từng phòng riêng biệt, đồng thời lắp thiết bị chống giật. Toàn bộ hệ thống bóng đèn dây tóc, tuýp dài được thay thế bằng bóng led tròn siêu tiết kiệm điện.

Những chiếc quạt cá nhân trong phòng ở tập thể được thu lại, sử dụng khi thật cần thiết. Các ổ cắm tự phát bị ngắt bỏ. Thay vào đó, ba chiếc quạt trần được lắp mới, đảm bảo đủ mát cho anh em. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh các khu nhà và dọc đường từ cổng vào cổng đồn được thay thế bằng các cột đèn năng lượng mặt trời. Số đèn này, chúng tôi vận động từ nguồn của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông khu vực sông Mê Kông, trong chương trình Thắp sáng đường biên.

Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt hằng ngày, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất đều được đơn vị tham gia nhiệt liệt. Đặc biệt, ở ngay bên cạnh mỗi ổ điện chúng tôi đều dán dòng chữ in đậm "Tắt khi không sử dụng" để mọi người đều thấy và cùng làm theo.

Nhờ học theo Bác, lính biên phòng Sông Trăng mỗi người đều trở thành một "siêu nhân" tiết kiệm điện. Tại Hội nghị thực hành tiết kiệm chống lãng phí của đơn vị, đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, đánh giá rất cao thói quen tốt này: "Đồn biên phòng Sông Trăng đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện. Ngoài việc thiết kế lại hệ thống khoa học, an toàn, đơn vị còn chú trọng đến việc rèn luyện, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm cho bộ đội. Việc làm thường xuyên có ý nghĩa cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thiện nhân cách con người và bảo vệ môi trường trong thời đại khoa học công nghệ đang bùng nổ và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao như hiện nay". 

Link gốc


Theo thanhnien.vn 04/07/2023 - 15:00 (GMT+7)
Share

Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Vào lúc 11h35, ngày 26/7, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đóng điện thành công toàn bộ Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc.


Google ký hợp đồng mua điện từ dự án điện mặt trời khổng lồ

Google ký hợp đồng mua điện từ dự án điện mặt trời khổng lồ

Dự án điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ Steel River Energy Center tại bang Arkansas (Mỹ) có quy mô 2,5 GW và 2,9 GWh, sử dụng 100% tấm quang điện và thép kết cấu sản xuất tại Mỹ.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Hơn nửa thế kỷ sau những ngày bom đạn, ông Trần Nguyên Hợi – nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy điện Yên Phụ – vẫn cẩn thận gìn giữ hàng nghìn bức ảnh, hàng trăm bài báo cùng nhiều tư liệu quý về một thời khói lửa. Mỗi tập hồ sơ, mỗi bức ảnh đều lưu giữ một câu chuyện, nhưng day dứt hơn cả trong ký ức của ông vẫn là sự hy sinh của những người thợ điện Yên Phụ đã chiến đấu, ngã xuống để giữ dòng điện cho Thủ đô trong những ngày cuối tháng 12/1972.