Những ngày cuối năm, ai cũng mong hướng về khoảnh khắc đoàn tụ: một bữa cơm đủ đầy tiếng cười, lời chúc đầu năm được nói ra chân thành, cái ôm thật chặt sau bao ngày xa cách. Với người con xa quê, Tết là hành trình trở về. Với những người ở gần bên gia đình, đó là cảm giác được ngồi lại, thở chậm hơn sau một năm nhiều lo toan, tạm gác công việc để trọn vẹn bên gia đình.
|

Những nhân viên Điện lực miệt mài trên từng tuyến lưới, góp phần giữ ánh sáng ổn định cho mỗi gia đình
|
Còn với nhân viên Điện lực, những ngày giáp Tết thì guồng quay công việc càng khẩn trương hơn. Để dòng điện thông suốt đến từng gia đình, ánh đèn sáng xuyên suốt những bữa cơm đoàn viên, để các hoạt động vui xuân diễn ra an toàn, nhân viên Điện lực đã và sẽ tiếp tục miệt mài với từng phần việc cụ thể. Họ tăng cường kiểm tra lưới điện, theo dõi tình trạng vận hành các trạm biến áp, kịp thời xử lý nguy cơ có thể phát sinh sự cố. Họ phát quang hành lang tuyến, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định; tuyên truyền, nhắc nhở người dân sử dụng điện an toàn trong dịp Tết, không treo móc vật dụng, đèn trang trí tùy tiện lên đường dây, không thả diều, thả bóng bay gần công trình điện. Công việc của họ diễn ra đều đặn, khẩn trương, không ồn ào nhưng không cho phép bất kỳ sự chủ quan nào.
Đêm giao thừa, khi nhiều gia đình đã chuẩn bị xong mâm cúng, quây quần chờ khoảnh khắc chuyển giao năm mới, thì ở nhiều điểm trực vận hành, trên các tuyến đường dây, vẫn có những “người lính áo cam” lặng lẽ làm nhiệm vụ. Họ không hòa mình vào không khí lễ hội theo cách thông thường, mà túc trực, theo dõi, sẵn sàng xử lý tình huống để khoảnh khắc đón năm mới của mỗi gia đình không bị gián đoạn bởi sự cố điện.
Dòng điện âm thầm đi qua từng đường dây, vào từng căn bếp, từng mái nhà. Công việc của những nhân viên Điện lực cũng vậy, thầm lặng nhưng giữ nhịp sinh hoạt của xã hội được thông suốt, nhất là trong những ngày cao điểm như Tết Nguyên đán.
Giữa những ngày giáp Tết đầy vội vã, sự hiện diện của họ không ồn ào, không phô trương, nhưng có vai trò quan trọng để giữ gìn ánh sáng cho hàng triệu mái nhà. Và có lẽ, chính trong sự lặng thầm ấy, ý nghĩa của hai chữ “phục vụ” càng trở nên trọn vẹn hơn.
Phương Uyên
13/02/2026 - 11:06 (GMT+7)
Share