Thợ điện Thủ đô, bộ đội Cụ Hồ

(Ảnh minh họa)

Tạm biệt thao trường đầy nắng lửa

Rời xa những năm tháng chiến tranh

Trở về với Điện lực Thanh Xuân

Áo da cam đậm chất lính thời bình.

***

Mặt lấm lem khi thay dầu biến thế

Áo đẫm mồ hôi khi thay sứ đường dây

Trằn trọc bao đêm cách nào giảm tổn thất

Vẫn tươi cười khi khách đến hỏi thăm.

***

Anh vẫn thế, nhiệt tình máu lửa

Như thuở xưa bên cạnh chiến hào

Đảm bảo điện những ngày nắng nóng

Luôn có Anh mỗi tối trực ca.

---

Cứ mỗi lần sự cố giữa đêm khuya

Lại lên đường như những ngày ra trận

Cứ mỗi lần khách hàng nóng giận

Anh lại làm dân vận giống như xưa.

***

Anh vẫn thế, mang trong mình chất lính

Chấp hành nghiêm qui phạm an toàn

Như kỷ luật trong đời bộ đội

Chấp hành quân lệnh phải như sơn.

***

Cảm ơn Anh - người Thợ điện Thủ đô

Chất lính bộ đội Cụ Hồ vẫn còn nguyên đó

Thắp sáng niềm tin, mang điện về rọi phố

 Có công Anh - Thợ điện của Thanh Xuân.

(Kính tặng các CBCNV là bộ đội xuất ngũ, chuyển ngành của Công ty Điện lực Thanh Xuân)


  • 19/01/2017 04:15
  • Nguyễn Đăng Thắng
  • 1947