Người lái xe dũng cảm của Điện lực Bắc Kạn

“Sau khi đưa được 3 nạn nhân vào bờ, tôi đã thấm mệt. Thế nhưng vẫn còn người kêu cứu. Tôi lại tiếp tục bơi ra...”, anh Nguyễn Kiên Cường - Lái xe Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) chia sẻ về sự cố 4 đồng nghiệp bị đuối nước tại Sầm Sơn, Thanh Hóa ngày 8/9/2016.

Thừa ủy quyền của Tổng giám đốc EVNNPC, ông Dương Quang Sơn - Giám đốc PC Bắc Kạn trao hoa và quà cho anh Nguyễn Kiên Cường (trái)

Anh Nguyễn Kiên Cường (sinh năm 1982) là người đam mê nghề lái xe. 12 năm trong nghề, hết lòng vì công việc và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì vậy, khi biết anh cứu 4 nữ đồng nghiệp khỏi bị đuối nước, ai cũng khâm phục, nhưng không quá ngạc nhiên, vì họ biết rằng, Cường là vậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Anh Bùi Mạnh Dũng - Chánh Văn phòng PC Bắc Kạn cho biết: “Cường là người năng động, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc. Hành động cứu 4 nữ đồng nghiệp khỏi bị đuối nước của Cường là một nét đẹp văn hóa, rất đáng trân trọng”.

Chia sẻ về việc này, anh Cường rất khiêm tốn cho rằng nếu ai ở trong tình huống của mình cũng sẽ làm vậy. Thấy người khác gặp nguy hiểm ngay trước mắt, không thể không cứu giúp.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để cứu được 4 người thoát khỏi đuối nước trong lúc sóng to, gió lớn trên biển không hề dễ dàng, cần sự dũng cảm cộng với quyết tâm cao và còn phải có sức dẻo dai, bơi lội giỏi…

Được biết, chiều tối 8/9/2016, sau buổi tập huấn về sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức tại Nhà khách Điện lực Sầm Sơn, các học viên tranh thủ ra tắm biển và thư giãn. Tuy nhiên, do sóng biển lớn, bốn cán bộ nữ bị cuốn ra xa và đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, anh Cường đã bất chấp nguy hiểm, lao ra biển cứu người. 

"Sau khi đưa được 3 người vào bờ, tôi đã thấm mệt. Thế nhưng vẫn còn người  kêu cứu. Tôi tiếp tục lao ra biển... Đến khi người cuối cùng được đưa lên bờ, chân tay tôi như muốn rã rời. Tuy nhiên, nhìn 4 đồng nghiệp nữ vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc”, anh Cường chia sẻ. 

Cũng theo anh Cường, nhờ có kinh nghiệm đã được tập huấn trong công tác phòng chống bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn, nên anh mới có thể cứu được 4 đồng nghiệp. Dù vậy, do phải bơi ra, bơi vào nhiều lần và uống phải nước biển, nên sau gần 2 giờ nghỉ ngơi, sức khỏe của anh mới được hồi phục.

Chị Ngôn Thị Thời - Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Cao Bằng, một trong 4 người đuối nước được anh Cường cứu cho biết: “Mặc dù tôi có biết bơi, nhưng khi đó bị sóng đánh bất ngờ nên rất hoảng loạn, không tự chủ được. Nếu không có anh Cường, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ xảy ra”.
“Sau sự cố đó, tôi với Cường đã kết nghĩa anh em, xem đây như một mối duyên giữa hai anh em cùng ngành Điện. Cảm ơn Cường rất nhiều!”, chị Thời chia sẻ thêm. 

Hành động của anh Nguyễn Kiên Cường là một tấm gương, một nét đẹp văn hóa rất cần được động viên, khen thưởng kịp thời. Ngày 30/9/2016, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng EVNNPC đã quyết định thưởng tiền và đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xét trình tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Kiên Cường. 


  • 15/11/2016 10:47
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực chuyên đề Thế giới điện
  • 2148