Yêu anh thợ điện

Ảnh minh họa

Quê em mãi tận xa xôi

Điện anh về sáng khắp nơi bản làng

Cụ già nheo mắt cư­ời vang

Trẻ thơ hớn hở xốn xang hát mừng

Còn em tẩn ngẩn, tần ngần

Thực rồi mà tư­ởng vẫn­ nằm trong mơ.

Bao năm mới có bây giờ

Ngàn năm cứ tư­ởng giấc mơ khó thành

Điện về theo bư­ớc chân anh

Khai nguồn văn hoá, nhuộm xanh lúa đồng.

Yêu anh, em để trong lòng

Ba chờ, Mế đợi những mong tháng ngày

Tết về sang chợ chiều nay

Điệu khèn ai thổi chạm dây tơ lòng.

 


  • 07/02/2017 04:37
  • Nguyễn Phước Tảo
  • 2701