Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?

17/09/2026 - 09:49 (GMT+7)

Ban biên tập website evn.com.vn trân trọng giới thiệu tác phẩm đạt giải Ba - vòng 2 cuộc thi “Hiểu đồng nghiệp, Hiểu EVN” năm 2026.

Nếu phải vẽ lại ngành điện bằng một bản thiết kế, chắc ai cũng sẽ bắt đầu bằng  những thứ quen thuộc: nguồn phát, đường dây, trạm biến áp, phụ tải. Tất cả đều  rõ ràng, có thể đo đếm, có thể tính toán. 

Nhưng làm việc một thời gian rồi mới thấy, có những thứ không nằm trên bản vẽ,  mà lại quyết định hệ thống có vận hành ổn định hay không. Đó là con người. Và  sâu hơn một chút, là niềm tin. Trong ngành điện, chúng ta quen nói về sản lượng,  về công suất, về tổn thất. Nhưng song song với những con số đó, luôn tồn tại một  “dòng chảy” khác, không nhìn thấy, không đo được. Đó là niềm tin. 

Niềm tin để người lao động yên tâm làm việc. 

Niềm tin để đồng nghiệp không quay lưng với nhau khi có sai sót. Và niềm tin để một tập thể vẫn giữ được sự gắn kết qua thời gian. 

Thứ này không có trong quy trình. Nhưng nếu thiếu nó, mọi thứ còn lại cũng khó  vận hành trơn tru. Ở phần “không có trong quy trình” đó, có những người làm  việc rất lặng lẽ. Anh Nguyễn Tuấn Hải – Nguyên Trưởng phòng Tổ chức và Nhân  sự là một người như vậy. 

Anh Nguyễn Tuấn Hải - trong những công việc tưởng chừng chỉ là con số, vẫn có những điều không  thể đo bằng con số

Nhìn bên ngoài, công việc của anh gắn với bảng lương, quyết định nhân sự, văn  bản chính sách. Nhưng thực chất, đó là nơi mỗi con số phải đủ chính xác để giữ  công bằng, mỗi quyết định phải đủ hợp lý để giữ con người, và mỗi quy định phải  đủ gần với thực tế để người ta còn muốn thực hiện.. 

Có lần, một công nhân gặp biến cố cá nhân, tinh thần sa sút, công việc bắt đầu bị  ảnh hưởng. Sai sót xuất hiện, nhịp làm việc lệch đi. Trong một buổi trao đổi,  người công nhân ấy nói một câu rất nhỏ: “Em không sợ bị kỷ luật… em chỉ sợ  mình không còn cơ hội sửa.” 

Nếu nhìn theo quy định, hướng xử lý khá rõ: kỷ luật. Mọi thứ đều đúng. Nhưng  đôi khi, đúng chưa chắc đã đủ. Thay vì xử lý nhanh, anh Hải chọn cách chậm lại.  Anh không vội đưa ra quyết định cuối cùng, mà dành thời gian trao đổi, lắng nghe  và tìm hiểu. 

Một cuộc trao đổi công việc – nơi việc lắng nghe đôi khi quan trọng hơn việc đưa ra quyết định ngay  lập tức

Anh từng nói một câu rất giản dị: “Kỷ luật thì dễ. Nhưng giữ được người để họ  làm lại cho tốt… mới là việc khó.” 

Không có gì đảm bảo lựa chọn đó là đúng. Không có con số nào dự đoán trước  kết quả. Chỉ là tin rằng con người có thể thay đổi. Sau một thời gian, người công  nhân ấy dần ổn định lại. Công việc tiến triển tốt hơn, thái độ cũng tích cực hơn. 

Một lần đi ngang qua đội, có người nói nhỏ: “Dạo này ổng làm kỹ lại rồi, không  còn như trước nữa.”

Không có báo cáo thành tích. Không có điều gì ồn ào. Nhưng ai làm cùng đều  nhận ra: một “mắt xích” tưởng chừng lỏng ra… lại trở nên chắc hơn. Lúc đó mới  thấy, có những người làm việc với dòng điện. Còn có những người giữ cho con  người không bị “đứt mạch”. 

Công việc của anh Hải không tạo ra ánh sáng. Nhưng anh giữ cho hệ thống không  bị tối đi từ bên trong. Không có sự cố để xử lý, không có thành tích để gọi tên. Chỉ có những việc, làm tốt thì ít ai nhận ra, nhưng nếu thiếu đi, ai cũng cảm nhận  được ngay. 

“Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?” 

Không phải ai cũng đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Nhưng ai cũng có một vị trí  của mình trong hệ thống. Không nhất thiết phải tìm một nơi sáng hơn. Chỉ cần  làm cho nơi mình đang đứng trở nên tốt hơn. 

Trong một tổ chức, không phải giá trị nào cũng đo bằng con số. Có những giá trị  nằm ở việc con người còn muốn ở lại, còn muốn cố gắng và còn tin vào nơi mình  đang làm việc. Niềm tin là thứ như vậy, không nhìn thấy, không đo được. Nhưng khi nó mất đi, mọi thứ khác cũng khó giữ. 

Vì vậy, nếu phải trả lời: 

“Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?” 

Thì có lẽ, không cần phải rực rỡ theo cách người khác nhìn thấy. Chỉ cần, ở vị trí của mình, mình vẫn giữ được những “mạch nối” không bị đứt. Và đôi khi, như vậy… đã đủ để giữ cho cả một hệ thống tiếp tục sáng.


Trần Thị Thu - Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Thuận An, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh 17/09/2026 - 09:49 (GMT+7)
Share

Truyền tải điện: Khi sự thấu hiểu vượt qua những cột thép cao

Truyền tải điện: Khi sự thấu hiểu vượt qua những cột thép cao

Ban biên tập website evn.com.vn trân trọng giới thiệu tác phẩm đạt giải Ba - vòng 2 cuộc thi “Hiểu đồng nghiệp, Hiểu EVN” năm 2026.



Nhịp đập thầm lặng phía sau ánh đèn thành phố mang tên Bác

Nhịp đập thầm lặng phía sau ánh đèn thành phố mang tên Bác

Ban biên tập website evn.com.vn trân trọng giới thiệu tác phẩm đạt giải Ba - vòng 2 cuộc thi “Hiểu đồng nghiệp, Hiểu EVN” năm 2026.


Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?

Ban biên tập website evn.com.vn trân trọng giới thiệu tác phẩm đạt giải Ba - vòng 2 cuộc thi “Hiểu đồng nghiệp, Hiểu EVN” năm 2026.


Lò trưởng: Người cầm lái giữa dòng thác nhiệt

Lò trưởng: Người cầm lái giữa dòng thác nhiệt

Ban biên tập website evn.com.vn trân trọng giới thiệu tác phẩm đạt giải Ba - vòng 2 cuộc thi “Hiểu đồng nghiệp, Hiểu EVN” năm 2026.