Chuyện tình Bản Vẽ

Một góc Thủy điện Bản Vẽ (ảnh minh họa)

Nhớ ngày nào em đứng bên sông

Vẫy gọi anh cùng lên Bản Vẽ

Nơi ấy là miền tây xứ Nghệ

Trai gái hăng say đắp đập chặn dòng.

 

Chưa đi hết dòng sông Nậm Nơn

Chưa đến được đầu nguồn Nậm Cắn

Anh vẫn thấy quê hương mình đẹp lắm

Giữa đại ngàn hồ thủy điện mênh mông.

 

Nhớ đôi lần anh với em sang sông

Lãng vãng chiều miền Cửa Rào, Khe Bố

Năm tháng qua rồi gieo nỗi nhớ

Trên công trường xây thủy điện quê hương

Thương nhau rồi lòng cứ vấn vương…

 

Cuộc hẹn năm nao giữ câu thề?

Thả “dòng lá thắm”giữa sông quê(1)

Điện tỏa sáng bản làng no ấm

Chờ xuân sang anh đón em về.

Chú thích: (1) dòng lá thắm chuyện tình trong truyện Kiều Nguyễn Du


  • 16/02/2017 03:34
  • Hoàng Ngọc Vinh
  • 2002