Mong có thêm cơ hội kéo dài sự sống...

Liên tục phải hóa trị do bệnh ung thư quái ác, không còn khả năng lao động, không có nhà, lại nuôi con nhỏ và mẹ già, ông Nguyễn Công Bốn, nhân viên Công ty Thủy điện Sông Tranh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội và đồng nghiệp...

Ông Nguyễn Công Bốn

Ông Nguyễn Công Bốn, sinh năm 1958, ở tỉnh Quảng Nam. Năm 2006, ông chuyển công tác từ Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng tại TP. Đà Nẵng về Ban QLDA Thủy điện 3, nay là Công ty Thủy điện Sông Tranh và làm việc tại Văn phòng Công ty.

Gia đình ông Bốn thuộc diện hộ nghèo. Một mình ông phải gồng mình làm việc nuôi hai đứa con và mẹ già ngoài 70 tuổi. Có lẽ, do số phận, hạnh phúc gia đình tan vỡ, ông và các con không còn nhà để “che mưa che nắng”, phải sống nhờ gia đình em gái. Thương cha vất vả, năm 2015, sau khi tốt nghiệp Khoa Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, dù chưa tìm được việc làm đúng chuyên ngành, nhưng người con lớn của ông Bốn vẫn tranh thủ đi làm xa, kiếm tiền gửi về phụ giúp bố nuôi em, chăm bà.

Những tưởng khi các con dần khôn lớn, trưởng thành, gánh nặng gia đình sẽ vơi bớt trên đôi vai gầy yếu của ông, thì tai họa ập đến bất ngờ. Đầu năm 2015, do sức khỏe suy giảm, sụt cân liên tục, người xanh xao, ông đã đến Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra sức khỏe. Kết quả thật quá bất ngờ, ông bị ung thư trực tràng buộc phải điều trị bằng hóa chất nếu muốn duy trì sự sống.

Để chữa bệnh cho ông, gia đình đã dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm được, cộng thêm vay mượn khắp nơi, kể cả với lãi suất cao mới có đủ 240 triệu đồng cho 12 lần hóa trị. Nhưng nợ gốc chưa thể trả xong, tiền lãi cứ tăng lên, khiến gia đình ông rơi vào bế tắc. Trong khi đó, bệnh tình của ông Bốn vẫn chưa có chuyển biến nhiều. Để duy trì sự sống, ông Bốn phải truyền hóa chất mỗi tháng 1 lần với chi phí 20 triệu đồng/lần. Đó là một con số quá lớn với gia đình ông Bốn.

Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của ông, Chính quyền và Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Tranh đã thống nhất sắp xếp lại công việc để ông Bốn có thời gian chữa bệnh, đồng thời trích từ Quỹ tương trợ xã hội của Công ty 2 triệu đồng ủng hộ ông; đề xuất Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 hỗ trợ 5 triệu đồng và Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng, giúp đỡ ông Bốn vượt qua được giai đoạn cam go nhất cuộc đời. Mặt khác, Chính quyền, Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Tranh cũng kêu gọi CBCNV trực tiếp chung tay hỗ trợ gia đình ông Bốn.

Lúc này, sự sẻ chia, giúp đỡ của CBCNV ngành Điện và các nhà hảo tâm trên cả nước là cơ hội kéo dài sự sống của ông Bốn cũng như niềm hy vọng của gia đình. Mọi sự ủng hộ dù nhỏ của Quý vị sẽ giúp ông Bốn có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị bệnh và có thêm sức mạnh, thêm niềm hy vọng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

  • Ông Nguyễn Bình, Chủ tịch Công đoàn, Công ty Thủy điện Sông Tranh, số 04 Quy Mỹ, phường Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, SĐT: 0963133142.
  • Ông Nguyễn Công Bốn, 20 Trần Quý Hai, Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ. TP. Đà Nẵng, SĐT: 0997005169.


  • 06/10/2016 10:34
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1274