Ngày hội hiến máu ở PC Sơn La: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Với thông điệp nhân văn của Tuần lễ hồng EVN là món quà ý nghĩa cho cộng đồng, ngày hội hiến máu ở Công ty Điện lực Sơn La đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ công nhân từ Công ty lan tỏa đến các điện lực cơ sở.

Ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc PC Sơn La là người tham gia hiến máu đầu tiên

150 cán bộ, công nhân của Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đăng ký hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN. Chương trình do Công ty phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Tỉnh tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công nhân đã tập trung tại Hội trường để thực hiện công tác chuẩn bị. Tuần Lễ hồng EVN lần này tại Sơn La có 2 doanh nghiệp ngành Điện là Công ty Thủy điện Sơn La và Công ty Điện lực Sơn La cùng tổ chức.

Do điều kiện cơ sở vật chất của ngành y tế tỉnh còn hạn chế nên việc lưu trữ đơn vị máu chỉ trong số lượng có giới hạn. Vì vậy, số người được hiến máu chỉ bằng 1/3 so với số người đăng ký tham gia. Tuy nhiên, tất cả họ sẽ là lực lượng tình nguyện lâu dài, sẵn sàng hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp.

Ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La là người tham gia hiến máu đầu tiên. Ông chia sẻ, ngành Điện là ngành đặc thù có nhiều công việc mang tính chất nguy hiểm, nặng nhọc, cho nên qua sự kiện này còn giúp cho Công ty sàng lọc máu, xác định đủ thông tin về nhóm máu của cán bộ, công nhân. Như vậy sẽ góp phần vào việc hỗ trợ đồng nghiệp khi xảy ra trường hợp không may, cần tiếp máu, thì trong nội bộ có thể nhanh chóng vận động, hỗ trợ nhau đầu tiên.

Nhiều người trong số các tình nguyện viên hiến máu lần đầu tiên tham gia nhưng ai nấy đều phấn khởi và mong muốn có cơ hội để thể hiện nghĩa cử cao đẹp “sẻ giọt máu đào - trao niềm hy vọng”. Chị Trần Thùy Linh - công nhân Điện lực TP Sơn La cho biết: “Trước đây tôi cũng sợ, nhìn thấy mũi kim tiêm đã sợ rồi. Nhưng khi được Công ty tổ chức tuyên truyền trực tiếp và tìm hiểu thông tin, biết kiến thức cơ bản về hiến máu thì không thấy lo ngại gì cả”. 

Còn chị Lê Thị Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Sơn La chia sẻ, khi hiến máu chị thấy tinh thần rất nhẹ nhõm vì mình đã làm được 1 việc tốt. "Tôi luôn thấm thía câu ngạn ngữ “Dù xây chín bậc phủ đồ, không bằng hiến máu cứu cho một người” và “máu hồng một giọt là biển khơi tình người” cho nên tôi sẵn sàng tham gia hiến máu nhân đạo với tâm trạng thoải mái nhất".


  • 10/01/2016 03:43
  • Tố Vân
  • 1072


Gửi nhận xét