Xin hãy mở rộng vòng tay nhân ái!

Anh Nguyễn Ngọc Linh, công nhân Chi nhánh Điện cao thế Đăk Nông, Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung đang từng ngày phải vật lộn với bệnh áp xe não…

Anh Nguyễn Ngọc Linh

Anh Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 1978, quê ở tỉnh Hưng Yên. Năm 2005, anh được nhận vào làm việc tại bộ phận Quản lý vận hành Trạm biến áp 110 kV Đăk Nông, nay là Chi nhánh Điện cao thế Đăk Nông, thuộc Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung. Vợ anh là chị Lê Thị Hồng Vân, nhân viên Truyền tải điện Đăk Nông. Gia đình anh hiện đã có 2 con đang độ tuổi ăn, học.

Cuối năm 2011, thấy người mệt mỏi, hay bị sốt cao, đau nhức toàn thân, anh Linh đã đến bệnh viện khám và điều trị tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, nhưng vẫn không phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh. Cuối cùng, tại Bệnh viện Quốc Tế Vũ Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, anh mới được xác định là bị áp xe não, một căn bệnh nguy hiểm, độ tử vong khá cao và rất khó điều trị dứt điểm. 

Vậy là, có bao nhiêu tiền bạc, gia đình dành hết vào việc chữa bệnh cho anh. Đến nay, chi phí chữa bệnh đã hơn 300 triệu đồng, nhưng bệnh tình của anh mới ở mức ổn định, chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Hàng tháng, anh Linh vẫn phải ra tận Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên để điều trị. Lý do phải đi xa như vậy là do nhà neo người, không có ai trông nom, không đủ tiền thuê người giúp việc chăm sóc trong lúc điều trị nên anh phải ra tận bệnh viện Thái Nguyên để nhờ gia đình chị gái trông nom giúp để tiết kiệm tối đa chi phí dù rất vất vả và đi lại mệt mỏi. Chi phí khám chữa và đi lại mỗi đợt như vậy cũng lên đến hơn 15 triệu đồng. Với mức lương hàng tháng của hai vợ chồng, vừa lo ăn học cho các con, vừa lo chăm sóc mẹ già hơn 67 tuổi khó khăn ấy lại càng tăng lên gấp bội

Gặp chúng tôi đến thăm, anh Nguyễn Ngọc Linh xúc động: “Bệnh tật chưa thấy gì ổn định, đó là mối lo của gia đình cũng như anh em bạn bè, đồng nghiệp. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo Chi nhánh Điện cao thế Đăk Nông đã sắp xếp công việc phù hơp để tôi có thời gian chữa trị, đồng thời đồng nghiệp trong đơn vị đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình tôi. Nhờ đó, tôi có thêm nghị lực, quyết tâm điều trị bệnh!”

Mong rằng, với tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”, gia đình anh Linh sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam và những nhà hảo tâm trên cả nước, giúp anh có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời, chiến thắng bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
- Ông Tăng Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Điện cao thế Đăk Nông, ĐT: 0974.399.950.
- Anh Nguyễn Ngọc Linh, Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông, ĐT: 0982.216.775.


 


  • 24/05/2016 02:07
  • Nguồn:Tạp chí Điện lực - Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1211