Hãy giúp đỡ người thợ điện bị tai biến, liệt toàn thân

Những ngày này, anh Lương Duy Mạnh, công nhân Điện lực Na Hang, Công ty Điên lực Tuyên Quang vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) do bị tai biến dẫn đến liệt tứ chi, chưa khôi phục được ý thức.

Anh Mạnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và chưa khôi phục được ý thức. Ảnh: Kim Ngân.

Từ hôm anh nhập viện, chị Nguyễn Thị Trinh (vợ anh) dù vừa phải chăm con nhỏ, lại bị tái phát bệnh rối loạn tiền đình, vẫn chưa phút nào xa chồng. 

Hai vợ chồng anh Mạnh lấy nhau được 3 năm và hiện có một cô con gái nhỏ 21 tháng tuổi. Bố anh Mạnh cũng là công nhân ngành Điện bị đột quỵ khi đang làm việc ngoài hiện trường và mất sớm khi chưa cầm được sổ hưu.

Anh Mạnh là lao động chính, là niềm hy vọng, chỗ dựa duy nhất của cả gia đình. Vợ chồng anh thu nhập ít ỏi, nuôi con nhỏ, mẹ già nên có nhiều khó khăn.

Anh làm việc ở Công ty Điện lực Tuyên Quang từ năm 2009. Cuối năm 2019 tai họa ập xuống khi anh Mạnh bị tai biến khi trên đường từ hiện trường về nhà. Gia đình đã đưa anh vào Bệnh viện Bạch Mai để phẫu thuật và chữa trị, dồn tất cả số tiền tiết kiệm và bán những vật dụng trong nhà để chữa bệnh cho anh.

Chị Trinh khi ấy cũng bồng đứa con 21 tháng tuổi theo xe cấp cứu cùng chồng về Hà Nội. Từ đó đến nay, dù vượt cơn “thập tử nhất sinh” nhưng anh Mạnh bị liệt tứ chi không nhận thức được. Vì bệnh anh rất nặng, trung bình mỗi ngày tốn đến 2 - 3 triệu đồng tiền thuốc, nên từ hôm đổ bệnh đến nay, chi phí thuốc thang, cấp cứu, đi lại đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chị Trinh chia sẻ:“Gia đình đã kiệt quệ, em cơm cũng chỉ dám ăn một bữa. Nhìn vợ chồng như vậy trong phòng bệnh ai cũng thương xót. Thỉnh thoảng các cô các bác cho một suất cơm ăn tạm. Em bây giờ không biết trông chờ vào đâu nữa”.

Công ty Điện lực Tuyên Quang, Điện lực Na Hang và đồng nghiệp của anh Mạnh vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Nhưng trường hợp của anh Mạnh do chuyển viện trái tuyến, bảo hiểm chỉ chi trả 30% chi phí điều trị, vì vậy, cả gia đình đang rất lo lắng, chưa biết lấy đâu ra tiền, vì bệnh tình của anh Mạnh sẽ phải điều trị lâu dài.

Ông Phạm Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, cơ quan, công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, công đoàn đơn vị cũng đã hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào. Hơn lúc nào hết, gia đình anh Mạnh, chị Trinh cần lắm những tấm lòng nhân ái, sự chung tay, góp sức của bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 17 nay thuộc tổ 6 (đầu cầu treo cũ) - Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang. SĐT chị Trinh - vợ anh Mạnh: 0972366092.

- STK: 8105215016996 Lương Duy Mạnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.


  • 24/03/2020 02:00
  • Thanh Huyền
  • 869