Thương cảnh “Gà trống nuôi con!”

Anh Trần Thanh Liêm, công tác tại Điện lực Hải Lăng, Công ty Điện lực Quảng Trị đang bị bệnh nặng. Khó khăn hơn nữa khi hiện giờ, anh phải một mình nuôi 3 đứa con…

Anh Trần Thanh Liêm, sinh năm 1967, tại tỉnh Quảng Trị. Năm1989, sau khi tốt nghiệp Trường Công nghệ kỹ thuật Huế, anh được nhận vào làm việc tại Đội Quản lý đường dây và trạm biến áp, Điện lực Hải lăng thuộc Sở Điện lực Quảng trị (nay là Công ty Điện lực Quảng Trị). Cuối năm 1993, anh xây dựng gia đình với chị Hoàng Thị Lệ và có 3 con.

Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng gia đình anh luôn vui vẻ, hạnh phúc trong ngôi nhà thuê đơn sơ ở ven Quốc lộ 1, thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị. Thế nhưng, tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình anh Liêm. Tháng 03/2013, thấy sức khỏe giảm sút, toàn thân mệt mỏi, đau nhức, anh Liêm vào Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra sức khỏe và được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm, đốt sống cổ chèn vào dây thần kinh gây liệt nửa người, phải sớm phẫu thuật, thay đệm đốt sống cổ. Tổng chi phí cho ca phẫu thuật này khoảng 150 triệu đồng, trong đó, BHYT chi trả 80%. Số tiền còn lại, gia đình anh Liêm không đủ khả năng thanh toán. Được sự giúp đỡ của anh em đoàn viên Công đoàn Điện lực Hải Lăng và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị, gia đình anh đã có đủ tiền thanh toán viện phí.

Sau thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, anh được bố trí làm công việc nhẹ nhàng hơn, có điều kiện phục hồi sức khỏe. Hiện nay, dù bệnh tình đã dần dần ổn định, song cứ 3 tháng, anh phải đến bệnh viện kiểm tra 1 lần với chi phí đi lại khám chữa bệnh hơn 1 triệu đồng. 03 năm anh phải tiến hành thay vít cố định một lần. Mỗi lần thay, chi phí lên tới hơn 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, tai họa vẫn chưa buông tha gia đình anh. Cuối năm 2015, vợ anh bị tử vong trong một tai nạn giao thông, để lại cho anh gánh nặng gia đình. Vất vả kiếm tiền trong cảnh gà trống nuôi con, lại thêm gánh nặng của bệnh tật, người công nhân bậc 4/7 này không biết đã bao lần phải nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng tần tảo kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi các con khôn lớn.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, người con lớn đang học tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung đã phải nghỉ học, chỉ để người con thứ 2 đang tiếp tục theo học tại trường này. Riêng đứa con gái thứ ba còn nhỏ, anh Liêm gửi bà nội 76 tuổi chăm sóc. Hoàn cảnh của anh Trần Thanh Liêm thật đáng thương, đang rất cần chung tay giúp sức của CBNV ngành Điện và lòng hảo tâm của xã hội, giúp anh bớt khó khăn, tập trung điều trị dứt điểm bệnh và có thêm nghị lực chăm sóc cho gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin về địa chỉ:

  • Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hải lăng, Công ty Điện lực Quảng Trị, ĐT: 0945.880.456
  • Hoặc anh Trần Thanh Liêm - Đội QLĐZ và TBA, Điện lực Hải Lăng, Công ty Điện lực Quảng Trị, ĐT: 0934.743.567.


  • 13/06/2016 04:13
  • Nguồn:Tạp chí Điện lực - Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1152