Tiếng hát thợ điện Thừa Thiên Huế

Vừa qua, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tổ chức Cuộc thi tiếng hát CNVC - LĐ năm 2012. Đây là sân chơi góp phần vừa thắt chặt tình đoàn kết trong Công ty,  vừa thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển.

Tà áo tím và chiếc nón Huế duyên dáng - một hình ảnh đẹp đầy chất thơ tại cuộc thi

Sau gần 2 tháng chuẩn bị, Cuộc thi đã diễn ra với 30 ca khúc dự thi về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi vẻ đẹp người thợ điện Việt Nam... Trong đó có nhiều tiết mục ấn tượng và giành giải cao như giọng ca trầm ấm của Hữu Đạt qua ca khúc “Một đời người, một rừng cây” (nhạc sĩ Trần Long Ẩn), tiếng hát mượt mà, ngọt ngào của Diệu Khanh với “Viếng lăng Bác” (thơ Viễn Phương, nhạc Hoàng Hiệp)...

Phần thi khiêu vũ "Đôi nhảy đẹp" của các "vũ công nghiệp dư" cũng giành được nhiều tình cảm của người xem qua các điệu nhảy sôi động như Cha cha cha, tango,...

Sau cuộc thi, ban tổ chức sẽ chọn các gương mặt xuất sắc để tham dự Hội thi “Tiếng hát công nhân lao động và khiêu vũ đẹp” cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng.


  • 12/07/2012 11:09
  • Ngô Xuân Hứa
  • 2700


Gửi nhận xét