Trọn cuộc đời với nghề kinh doanh điện

Không có những món quà vật chất, cũng không có những lời chúc tụng hô hào, thay vào đó là những cái siết tay thật chặt và những cái ôm thắm thiết mà những cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) luôn chào đón cô Vũ Thị Bê - Nguyên Phó Giám đốc Công ty, mỗi lần cô trở lại với mái ấm PC Đồng Nai, nơi cô đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho ngành Điện.

Chúng tôi cùng các chị em trong Ban Nữ công PC Đồng Nai đến thăm cô Vũ Thị Bê, lần đầu gặp cô tôi không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh người phụ nữ chân chất, giản dị, mộc mạc đến thế! Cô tiếp đón đoàn nhiệt tình, nồng hậu như một người mẹ và cô xúc động tâm sự: Nếu các cháu đến thăm cô lúc đương chức là chuyện bình thường, nhưng khi cô đã nghỉ chế độ mà lại được mọi người đến thăm là một niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô coi đó chính là phần thưởng quý giá nhất của mình, sau những năm tháng công tác, cống hiến trọn cuộc đời cho ngành Điện lực Đồng Nai.

Cô Bê vào công tác trong ngành Điện năm 1979, khi tuổi đời còn rất trẻ, bước vào một lĩnh vực không hề dễ dàng với phái nữ đó là ngành Điện. Chính vì vậy, cô luôn tâm niệm, quyết tâm không ngừng cố gắng, miệt mài phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lúc đầu, còn bỡ ngỡ với công việc, với đồng nghiệp nên gặp nhiều khó khăn, dần dần, sự hòa đồng, chân thành của đồng nghiệp đã khỏa lấp những khó khăn ấy, cộng thêm sự cố gắng học hỏi của bản thân, giúp cô giải quyết mọi việc thuận lợi.

Vào làm tại PC Đồng Nai trong thời gian một năm từ nhân viên của Tổ giám sát, cô được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo Công ty đề bạt giữ chức Phó phòng, rồi lên Trưởng phòng Kinh doanh. Sau 15 năm gắn bó với Phòng Kinh doanh, cô đã tạo nên một sức bật mới cho công tác kinh doanh điện của Công ty và thêm một lần nữa được anh em trong cơ quan tin tưởng, đề cử, cô được cấp trên bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Phụ trách kinh doanh từ năm 1993, để cô có cơ hội cống hiến nhiều hơn nữa cho cơ quan, cho ngành Điện. Ở mỗi cương vị công tác mới, cô luôn là người lãnh đạo biết phát huy sức mạnh tập thể, tỏ rõ vai trò cá nhân trong tập hợp sức mạnh chung.

Trong lĩnh vực chuyên môn, cô luôn là người xông xáo, dám làm, dám chịu, mạnh dạn đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến cùng với đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô Bê tâm sự, làm kinh doanh giống như làm dâu trăm họ, phải toàn tâm, toàn ý với nghề, mình phải thông cảm với khách hàng, phải đặt mình làm người dân. Công ty của mình lại kinh doanh điện năng trên địa bàn rất rộng, nên khách hàng đa dạng, đủ mọi thành phần, dân tộc, tôn giáo, thuận lợi cũng có, mà khó khăn, phức tạp cũng không ít.

Thời đó, tình trạng ăn cắp điện trong dân rất phổ biến, để xóa bỏ tình trạng ăn cắp điện, cô phải “chạy ngược chạy xuôi”, va chạm với nhiều người, lập biên bản và xử lý các vụ việc vi phạm cũng nhiều, có lúc người ta còn không thèm chào cô, nhưng vì lợi ích chung, vì sự phát triển của ngành Điện, mà cô cứ phải xông vào giải quyết cho đến nơi đến chốn.

Cô Bê luôn được cán bộ nhân viên PC Đồng Nai chào đón nồng hậu sau những lần trở lại thăm đơn vị.

Dần dần mọi người cũng hiểu cho việc làm của cô, sau một vài năm, ở Đồng Nai đã xóa bỏ hẳn được tình trạng ăn cắp điện. Đây là dấu ấn đáng nhớ nhất với cô trong những năm tháng công tác tại ngành Điện. Dù luôn thường trực phải tính toán với những con số biết nói, sao cho tính đúng, tính đủ, tính chính xác, phải quản lý những con số ấy, giải quyết hằng ngày, hàng tháng, hằng quý, hàng năm, thế nhưng cô Bê cũng không quên kèm cặp hướng dẫn các nhân viên cấp dưới của mình từ những chi tiết nhỏ trong nghiệp kinh doanh điện.

Cách thức xử lý tình huống nghiệp vụ kinh doanh của cô cũng rất linh hoạt uyển chuyển, cô luôn đặt mình vào trong khách hàng, nếu mình là khách hàng thì mình sẽ phản ứng như thế nào, để suy nghĩ tìm cách tháo gỡ, dung hòa lợi ích cho cả hai bên. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại Phòng Kinh doanh, cô đã cùng ban Lãnh đạo đưa công tác kinh doanh của đơn vị đi vào hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả. Sự chuyên nghiệp trong công tác kinh doanh của tập thể CBCNV Phòng Kinh doanh có được như hôm nay là nhờ sự dẫn dắt, đào tạo của một lãnh đạo tâm huyết như cô.

Hơn 10 năm lãnh đạo, điều hành công tác kinh doanh, trong Công ty ai ai cũng thán phục về năng lực quản lý, sự vững vàng về chuyên môn của cô. Tuy đã nghỉ chế độ công tác lâu năm, nhưng cô vẫn cứ yêu ngành Điện, hàng ngày cô vẫn quan tâm, vẫn nghe đài, xem tivi, báo chí, nói về tình hình ngành Điện hiện nay.

Mỗi lần cô có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với thế hệ lãnh đạo ngành Điện đương chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo hiện tại của PC Đồng Nai, cô vẫn cứ đau đáu nhắn nhủ với anh em thế hệ sau rằng, công nhân ngành Điện vẫn còn khổ lắm, cực lắm. Ngày 30 tết chưa hoàn thành xong việc, họ vẫn phải miệt mài với nhiệm vụ, thu tiền cho đủ, ghi công tơ cho đúng, sửa đường dây cho chuẩn khi có sự cố... Ghi sai là bị trừ điểm thi đua, mà không phải trừ một mình, mà trừ cả một tập thể điện lực, vì thế cô thương công nhân cực lắm! Thế nên, làm sao phải đảm bảo tất cả các quyền lợi, định mức phải sòng phẳng, công bằng với tất cả các cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp đến tất cả những người công nhân.

Bây giờ trở về với cuộc sống hàng ngày, cô rất viên mãn với tuổi già, vui vẻ đầm ấm bên gia đình yêu thương. Tự tay cô chăm sóc từng luống rau, con gà trong vườn, nâng niu những bông hoa nở khoe sắc. Nụ cười đôn hậu luôn thường trực trên môi, sự chân tình, chu đáo là hình ảnh mà các nhân viên nhớ đến, mỗi khi nhắc tới cô Vũ Thị Bê, nguyên Phó giám đốc Kinh doanh PC Đồng Nai - một tấm gương sáng cho anh chị em trong cơ quan học tập


  • 06/10/2016 03:00
  • Nguồn bài và ảnh: Ấn phẩm Phụ nữ ngành Điện - Tạp chí Công Thương
  • 1496