XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM TẠI “TIỂU GIA ĐÌNH” EVN

Tục xông đất đầu năm vốn là văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Còn chuyện xông đất trong một số “tiểu gia đình” EVN thì như thế nào?

Ảnh minh họa

Giám đốc tự xông đất

Từ nhiều năm nay, những cán bộ phụ trách vận hành tại Công ty Thủy điện Trị An trực ca đêm giao thừa không còn ngạc nhiên khi được đón Giám đốc Nguyễn Kim Phúc vào ngày đầu tiên của năm mới. Đã thành thông lệ, sáng sớm mùng một Tết hàng năm, ông đều đến chúc Tết, thăm hỏi anh em "trực chiến" trong thời gian Tết Nguyên đán. Tiếp theo những lời chúc tốt đẹp, các nhân viên hồ hởi đón nhận lì xì từ chính Giám đốc của mình. Anh Huỳnh Ngọc Cường - Phó quản đốc Phân xưởng vận hành - người có “thâm niên” 6 năm liên tiếp đón giao thừa tại Công ty chia sẻ: “Giám đốc phải đi từ nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh lên đây chúc tết, động viên chúng tôi. Chúng tôi rất xúc động bởi sự quan tâm của Giám đốc dành cho Nhà máy và nhân viên của ông.”

Không “Tam hợp” hay “Tứ hành xung”

Ngày “khai trương” năm mới, người đến xông đất cho Chi nhánh Điện lực Chợ Đồn (Công ty Điện lực Bắc Kạn) cũng chính là người sẽ thay ca các đồng nghiệp đã trực trong đêm cuối cùng của năm cũ. Với họ, không có “Tam hợp” hay “Tứ hành xung”. Cái bắt tay thật chặt giữa những người đồng nghiệp cùng với lời chúc chân thành cho một năm mới an lành là điều được mong đợi hơn cả - anh Vũ Mạnh Cường, kỹ thuật viên an toàn cho biết.

Nhiều đơn vị khác cũng “chọn” cách này: Người thay ca cũng là người xông đất vì đặc thù ngành Điện là luôn phải đảm bảo cho dòng điện 24/24h liên tục thông suốt và ổn định.


  • 25/03/2011 10:01
  • Hoàng Tuyết
  • 1719


Gửi nhận xét