'Anh Tri nhân ái'

Với tấm lòng thiện nguyện, anh Bùi Xuân Tri - công nhân Đội Quản lý đường dây và trạm thuộc Điện lực Đồng Xuân (Công ty Điện lực Phú Yên - PC Phú Yên) đã nhiều lần tham gia chia sẻ những giọt máu hồng của mình đến với những hoàn cảnh khó khăn. Anh được đồng nghiệp dành cho cái tên thân thương “anh Tri nhân ái”.

Anh Tri kiểm tra đường dây hạ thế T.113 Tân Long, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Là một người ít nói nhưng trong mọi hoạt động của đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, anh đều hăng hái tham gia, đặc biệt là công tác xã hội, hiến máu nhân đạo. Nói về việc hiến máu nhân đạo, anh cho biết đã nhiều lần tham gia từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi công tác trong EVN, mỗi lần có chương trình phát động, anh đều hăng hái xung phong tham gia. 

Nhớ về lần đầu tiên tham gia hiến máu, anh Tri cho biết, bản thân rất lo lắng, không biết máu của mình có được nhận hay không, hay người ta chê rồi bảo về. “Nhưng rồi mọi lo lắng cũng qua đi, khi cô y tá cho biết máu mình thuộc nhóm máu O - là loại máu cho nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu”, anh hóm hỉnh cho biết. 

Trong các đợt hiến máu, anh nhớ nhất là lần vượt 100 km để tiếp máu cho anh Cường - một đồng nghiệp tại Đội quản lý đo đếm - Điện lực Đồng Xuân bị đột quỵ và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Chiều ngày 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019, theo yêu cầu của bác sỹ bệnh viện, anh Cường cần 500ml máu O để tăng thêm khả năng phục hồi não trong lúc nguồn máu O tại bệnh viện không còn. Người nhà anh Cường đã huy động người thân cho máu, nhưng chỉ được 250ml. Người nhà anh Cường đã chạy vạy nhiều nơi để xin trợ giúp. Lúc đó, anh Tri có nhận được tin nhắn và biết máu của mình chắc chắn sẽ cho được. Ngay lập tức, anh xung phong đi Quy Nhơn ngay trong chiều để truyền máu cho anh Cường. Sáng hôm sau gặp lại anh Tri, khi hỏi anh về việc này, anh bình thản trả lời “Đơn giản chỉ là một chuyến đi Quy Nhơn, nếu như ở TP. Hồ Chí Minh mà đồng nghiệp mình cần sự giúp đỡ thì mình sẵn sàng bay vào ngay”. Nghe đơn giản mà sao chẳng giản đơn tí nào.

Được biết, cách đó chưa đầy 3 tháng, anh Tri cũng đã tham gia hiến máu nhân Tuần lễ hồng EVN 2018 do PC Phú Yên tổ chức, đúng theo chân lý sống của anh “Sống là phải biết đến mọi người”. Cho đến nay, anh đã có hơn 15 lần hiến những giọt máu có ích của mình.

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Đồng Xuân - Nguyễn Thúc Văn chia sẻ: “Anh Tri là một cán bộ trẻ tuổi, nhiệt tình, sống đoàn kết hòa đồng, rất năng nổ trong công tác xã hội và hoạt động đoàn thể. Không những thế, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp trong công việc”.


  • 13/06/2019 04:16
  • Nguồn: PC Phú Yên
  • 1630