Bay lên ước mơ thiếu nhi ngành Điện

Đây là chủ đề của trại hè thiếu nhi ngành Điện năm 2012 do Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức cho các cháu  là con CBCNV trong toàn Tổng công ty.

Tập hợp các cháu để chuẩn bị đi dã ngoại

Trại hè năm nay diễn ra từ 9 - 13/7 tại Khách sạn Điện lực, TP Vũng Tàu. Đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam, bà Nguyễn Thị Chiến - Trưởng Ban nữ công đã đến tham dự và cùng vui chơi với các cháu.

304 cháu tham gia hội trại đều là con ngoan trò giỏi và được bố trí vào 6 tiểu trại với các tên gọi “Thắp sáng”, Niềm tin”, “Vững bước”, Vươn lên”, “Hội nhập”, “Quốc tế”.

Tại hội trại, các cháu được tham gia cuộc thi “Thần đồng ngành Điện” dành cho khối lớp 6 và khối lớp 7, tham gia làm công tác xã hội tại phường 2, thành phố Vũng Tàu với chủ đề “Nghĩa cử đẹp - Chắp cánh ước mơ”, góp phần rèn luyện, xây dựng ý thức tự lập trong lao động và trong cuộc sống thường ngày, giáo dục lối sống lành mạnh, biết thương yêu, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt công việc chung.

Là người trực tiếp có mặt tại trại hè thiếu nhi, tôi đã cảm nhận được những thay đổi từng ngày của các cháu. Các cháu luôn được sống trong sự thương yêu, bao bọc của ông bà, bố mẹ nên khi được tách ra sống trong môi trường tập thể, tự xếp chăn màn gọn gàng sau khi ngủ dậy, tự giặt giũ quần áo, giờ giấc ăn, ngủ đều tuân theo một quy định chặt chẽ và vào lúc 21 giờ tối mới được gọi điện về thăm nhà... một số cháu cũng cảm thấy “hụt hẫng”.

Tuy nhiên, sau 2 ngày hoạt động, các cháu đã hòa đồng cùng các bạn trong tiểu trại của mình, tham gia văn nghệ và hoạt động thể thao như bóng đá nam nữ, cờ tướng, cờ vua, thi thiết kế trang phục ngành Điện, thiết kế mô hình các trạm điện trong tương lai,… Hiện tượng "nhõng nhẽo” hầu như không còn ở các tiểu trại mà thay vào đó là tâm trạng vui tươi, phấn khởi.

Trong thời gian trại hè, các cháu có 2 buổi đi tắm biển tại bãi biển đẹp nhất của thành phố Vũng Tàu. Hơn 300 trại viên đáng yêu cùng hò reo vang trời và lao như tên bắn xuống nước khi có hiệu lệnh “xuống biển” hoặc cùng thực hiện những điệu múa “dân vũ” đầy ngẫu hứng trong những buổi sinh hoạt tập thể và hừng hực khí thế khi leo núi.

Buổi tối tổ chức lễ bế mạc hội trại thật sự để lại cho tất cả chúng tôi những cảm xúc khó quên. 18 giờ, trời mưa tầm tã mọi người lẳng lặng nhìn nhau, buồn bã vì ngỡ lửa trại sẽ không có dịp được cháy sáng. Chợt có ai đó reo lên, sao hôm mọc rồi kìa!... Chúng tôi ùa chạy ra ban công và vỡ òa trong hạnh phúc vì những tín hiệu cho thấy thời tiết đã thuận lợi trở lại.

Vừa dứt những giọt mưa cuối cùng, chúng tôi tất bật cùng ban tổ chức chuẩn bị cho đêm bế mạc bằng tất cả tấm lòng và sức lực của mình. Mệt, nhưng ai nấy đều thấy thật vui và hạnh phúc. Đèn sáng, nhạc nổi lên, các ghế ngồi trống ngày càng ít đi và lễ bế mạc trại hè bắt đầu.

Chỉ trong vài ngày, các cháu đã có thể chuẩn bị và trình diễn các tiết mục thật ấn tượng. “Quan và Quân”, “Võng và Lọng” cùng rước “Thần đồng Ngành điện” khối lớp 6 và khối lớp 7 trong nền nhạc hoành tráng hay những bộ “cánh” thời trang với chủ đề làm sạch môi trường thật ngộ nghĩnh và duyên dáng. Những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn rộn ràng,... dựng lên một bức tranh sống động, hài hòa và mang tính nhân văn sâu sắc.

108 cháu học sinh giỏi đạt các giải cấp quận, huyện, thành phố, quốc gia được Công đoàn Tổng công ty trao tặng giấy khen với tổng số tiền thưởng là 39,6 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi cháu tham gia hội trại được nhận 1 chiếc ba lô  với ý nghĩa là hành trang để các cháu vững bước trên suốt chặng đường học tập và lao động trong tương lai.

Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa trại hè, các cháu và các anh chị phụ trách tay trong tay cùng ôn lại kỷ niệm trong những ngày cùng sinh hoạt với nhau và cùng nói lời chia tay. Những giọt nước mắt và cái nắm tay thật chặt không muốn rời xa của các cháu đã làm cho chúng tôi vô cùng xúc động. Hẹn gặp lại ở trại hè năm sau.


  • 19/07/2012 11:25
  • Bài và ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc
  • 2285


Gửi nhận xét