EVNEIC trong tôi: Quen mà lạ - Lạ thành quen

Có những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu khi làm quen với công việc “quen mà lạ”. Nhưng, những thuật ngữ chuyên ngành “khô khan”, những tin, bài “lượt đi - lượt về” hay những tình cảm chân thành, tình đồng nghiệp chí tình,...  đang dần đọng lại như những điều “lạ mà quen” trong tôi - một "tân binh" của Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC).

Tác giả - phóng viên Phạm Duy Quang Huy

Về "đầu quân" tại Trung tâm Thông tin Điện lực, mặc dù cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm làm báo, tôi vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lạ lẫm và sự áp lực nhất định.

Dù vẫn là "làm báo" nhưng "chất liệu" công việc lại rất mới. Ngành Điện là một ngành đặc thù, kỹ thuật chuyên sâu. Bản thân tôi lại chưa có đủ nền tảng kiến thức chuyên ngành. Thời gian thử việc không dài. Khối lượng công việc được giao không nhỏ. Vài ngày trước thời điểm nhận công tác mới, tôi đã có ít nhiều lo lắng như thế...

Ngày đầu tiên nhận việc, được nghe giới thiệu về công việc, những thông tin chính yếu về cơ quan, về Tập đoàn và về ngành Điện, trong đầu tôi lại tiếp tục xuất hiện... nhiều câu hỏi hơn. Làm sao để hiểu sâu những vấn đề kỹ thuật hay những thuật ngữ, số liệu của ngành để rồi biến chúng thành những thông tin báo chí dễ hiểu và đúng bản chất? Làm sao để tự sửa đổi cách tiếp cận vấn đề, cách hành văn từ một phóng viên chuyên viết báo giấy trở thành phóng viên của một tạp chí chuyên ngành?,...

Dù khó khăn không ít, nhưng trong thời gian ngắn, tôi dần có câu trả lời. Khi chuyển sang một môi trường mới, ai cũng e ngại sẽ gặp tình huống “ma cũ bắt nạt ma mới”, nhưng ở đây thì tuyệt nhiên không. Trong công việc, mọi câu hỏi, thắc mắc, “nhờ vả” của tôi luôn được các anh, chị giải đáp, giúp đỡ nhiệt tình. Ngoài ra, qua những lần góp ý, sửa bài (mọi người hay gọi vui là “lượt đi - lượt về”), tôi được trau dồi thêm những kinh nghiệm nghề nghiệp, bổ sung những kiến thức nghiệp vụ, giúp tôi khắc phục dần nhược điểm của bản thân...

Ở cơ quan, mọi người luôn chân tình giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Tình đồng nghiệp chí tình ấy khiến tôi rất cảm động. Và như lẽ tự nhiên, tình cảm và sự gắn bó với EIC đã lớn dần trong tôi…

Gắn bó với EIC, tôi tâm niệm rằng, mình không chỉ thực hiện công việc của một phóng viên thuần túy, mà còn thực hiện nhiệm vụ của một “sứ giả” truyền thông, giúp người dân thêm hiểu, đồng cảm với những khó khăn của ngành Điện.


  • 20/06/2019 01:25
  • Huy P.
  • 1136