Em đón anh trong chan hòa ánh điện

Có ngày nào anh đến Hà Giang/ Em đón anh trong chan hòa ánh điện.

Ảnh minh họa

Có ngày nào anh đến Hà Giang

Em đón anh trong chan hòa ánh điện

Đèn sáng sao sa, tràn sông Lô, sông Miện

Muôn sắc màu rạng rỡ lung linh...

 

Ta mở toang cổng trời Quản Bạ - Yên Minh

Đón Ngọc Hoàng xuống núi

Thăm đường tải điện băng rừng vượt suối

Xem đập Nậm Ngừm,dòng Nho Quế chặn ngang

Biến lưỡi búa Thiên Lôi, nguồn nước Ngọc Hoàng

Thành trăm ngàn sức ngựa.

 

Điện ta đó từ bàn tay người thợ

Nguồn sáng cho đời, sức sống sinh sôi.

Anh đến bản em với chan chứa niềm vui

Dù giữa lưng trời mây phủ

Cả thế giới cũng về đây tươi màu xanh đỏ

Tiếng khóc cười chia sẻ cùng nhau.

Những máy này hơn trăm ngựa trăm trâu

Nguồn điện tới, rộn ràng mùa xuân đến.

 

Hội chợ đêm nay tiếng khèn càng lưu luyến

Ánh điện quyện sao trời.

 

 

 


  • 25/04/2014 04:26
  • Nguyễn Mạnh Chu
  • 1427


Gửi nhận xét