Em là cô gái thu ngân

Ảnh minh họa

Em là cô gái thu ngân

Công tác ngành Điện đã gần 10 năm

Bân rộn như thể chăn tằm

Thu, chi, quyết toán tháng năm quay đều

Người ngoài rảnh rỗi thùa thêu

Chúng em vất vả đã nhiều nên quen

Làm ngày rồi lại làm đêm

Tiền nong, sổ sách vẫn êm như thường

Khách hàng khó tính trăm đường

Chúng em vẫn kính, vẫn nhường, vẫn tươi

Ngành khác áo váy thảnh thơi

Chúng em đồng phục rợp trời vàng hoa

Hòa trong dòng điện sáng lòa

Bừng lên tiếng hát câu ca cuộc đời

Vui buồn năm tháng đầy vơi

Em yêu ngành Điện, yêu đời thu ngân.


  • 27/01/2016 03:44
  • Nguồn: Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam
  • 1410


Gửi nhận xét