Hai nguồn sáng

Tôi làm trong ngành Điện. Tôi thích quan sát cuộc sống và nhận ra mối liên hệ thú vị giữa thợ điện và công an.

Ảnh minh họa

Xã  hội phân công mỗi người một nghề, nhưng thực ra lại liên hệ với nhau rất rõ ràng, chí ít là trong ngành tôi. Khi xảy ra vi phạm treo cáp viễn thông trên trụ điện, khi mất cắp cáp ở các trạm biến áp (TBA), khi phải xử lý người xây nhà trái phép vi phạm hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp,… chúng tôi chỉ cần nhấc điện thoại lên là các anh công an có mặt. Nhiều khi chúng ta quen coi đó như một sự hiển nhiên.

Một cô giáo giảng dạy ở Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm (Q.Liên Chiểu, tp Đà Nẵng) nói rằng, CBCNV ngành Điện luôn giữ vững dòng điện sáng cho dân, cho trường học, cho các cháu, đó thực sự là vì nhân dân phục vụ. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng, chỉ một mình chúng tôi thì không thể nào làm được điều đó. Bên cạnh chúng tôi luôn có các anh chị em công an nữa. Chính họ đã ngăn chặn những hành vi phá hoại, những việc làm nguy hiểm để giúp cho dòng điện chạy thông suốt từ nhà máy đến mỗi bóng đèn trên bàn học của em nhỏ, đến mỗi thiết bị y tế trong phòng cấp cứu bệnh viện, đến mỗi chiếc quạt trong căn nhà lợp tôn nóng hầm hập của những gia đình chính sách,…

Có  lần, tôi cảm ơn anh Trần Toàn Thắng - Phó trưởng Công an phường Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, vì sự giúp đỡ trong sáng và bền bỉ của các anh trong nhiều năm qua đối với đơn vị tôi công tác, thì anh đáp rằng: “Đáng ra chúng tôi phải cảm ơn ngành Điện mới phải. Nếu mỗi con đường, mỗi khu phố  trong thành phố bị cúp điện thì đó là thời cơ tốt cho bọn tội phạm, lúc ấy chúng tôi phải căng người ra làm việc, sẽ rất vất vả. Điện là biểu tượng cho ánh sáng. Chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ cũng nhờ các anh”.

Câu nói đó làm tôi nhớ mãi. Phải chăng, khi chúng ta biết đặt lợi ích chung lên trên những toan tính cá nhân, thì công việc nào cũng thật đẹp!

Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, ngành Điện và ngành Công an lại gặp nhau ở điểm chung là tạo ra Nguồn Sáng. Ngành Điện tạo nguồn sáng cho thành phố thêm phồn vinh, tráng lệ, ngành Công an bảo vệ nguồn sáng, bảo vệ niềm tin vào lẽ phải, vào lý tưởng đời người, đấu tranh để đẩy lùi bóng tối.

Tôi thầm nghĩ, màu áo da cam bên cạnh màu áo xanh đã tô điểm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp.


  • 14/09/2011 03:13
  • Nguyễn Chí Thành
  • 1984


Gửi nhận xét