Hãy yên lòng mẹ ơi!

Thắm sắc áo cam người công nhân điện - Cho đường dây nối lại những cung đàn. Nguồn ảnh: internet.

 

Ngắm chút nắng vàng trong hương sắc mùa thu

Có ai nhớ miền Trung mùa mưa lũ

Nước ngập trắng, những xóm làng không ngủ

Bao cuộc đời chìm trong nỗi lo toan.

Dòng nước vô tâm trôi hết những mùa vàng

Hy vọng trôi xa,…nỗi đau còn đọng lại

Hàng trụ điện ngả nghiêng đổ gãy

Đêm dần buông, le lói ánh đèn dầu.

Thương mẹ già quầng mắt trũng sâu

Thương quê nghèo lại nghèo thêm chút nữa

Chúng tôi về, thắp lên ngọn lửa

Cho hạt nảy mầm, hy vọng những mùa sau.

Giọt mồ hôi rơi, nắng dãi mưa dầu

Thắm sắc áo cam người công nhân điện

Cùng bao tấm lòng, xây chung ý nguyện

Ánh sáng bùng lên từ những đóm lửa tàn.

Cho đường dây nối lại những cung đàn

Cho mắt mẹ rạng ngời tương lai mới

Hãy yên lòng mẹ ơi, mùa Xuân vẫn đợi.


  • 30/09/2019 03:18
  • Duy Nhứt
  • 1485