Năm Thìn nói chuyện người ngành Điện tuổi Rồng

Thật tình cờ, trong những chuyến đi công tác tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trải dài từ Bắc vào Nam, chúng tôi đã gặp được một số người tuổi Rồng. Ngoài hai điểm chung là cùng làm ngành Điện và cùng sinh năm Thìn, quý vị có muốn cùng tìm hiểu xem họ còn những điểm gì giống nhau?

Đa năng…

Hoàng Quốc Đông - Sinh năm: 1976

Kỹ sư Địa chất công trình, Phòng Kỹ thuật Vật tư, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La

Kỹ sư Hoàng Quốc Đông đã có gần chục năm gắn bó với công trình Thủy điện Sơn La. Hiện anh đang là kỹ sư giám sát của Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La, phụ trách lĩnh vực địa chất công trình, khoan phun gia cố và chống thấm nền đập phía bờ trái.

Ở công trường, mọi người gọi anh là “Đông Giáo sư”. Biệt danh này không chỉ có ý nghĩa là hiểu nhiều biết rộng mà còn “ám chỉ” mái tóc… thưa thớt của anh! Nghe thế, “Giáo sư” Đông chẳng những không buồn mà còn cười hết cỡ vì “anh em có quý mới trêu vậy!”.Thường ngày, cấm ai được nhìn thấy… mặt “Giáo sư”. Đó là vì anh luôn xuất hiện kín mít trong quần áo bảo hộ, đầu đội mũ lò, chân đi ủng, miệng đeo khẩu trang, mắt đeo kính bảo hộ. Ngoài giờ làm, “Giáo sư” mới “hiện nguyên hình” với quần đùi, áo số. Anh là một người yêu thể thao cuồng nhiệt. Tuy nhỏ người, nhưng “Giáo sư” rất đa năng. Đội bóng của Ban A trên đó đều do một tay anh huấn luyện. Chiến thuật thì không cần phải bàn, bởi là huấn luyện viên, anh biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ để dàn quân hợp lý. Chỉ có điều, sức khỏe của anh em kỹ sư “đấu” không nổi với đội công nhân to, khỏe. Thành thử ở hầu hết các giải đấu, đội bóng của Ban thường chỉ giật giải… Phong cách!

“Giáo sư” quê ở Thái Bình, lập gia đình riêng ở Hà Nội và công tác trên Sơn La. Chính vì vậy, kỳ nghỉ Tết là lúc anh tất bật ngược xuôi 3 nơi. “Như thế mới thấm thía hết ý nghĩa của ngày Tết” - anh bộc bạch.

Ở công trường, chẳng ai lạ gì cảnh “Giáo sư” Đông miệng cười hớn hở, vai đeo lủng liểng hành lý leo lên xe ngày giáp Tết, mà trên tay vẫn cố xách đôi “gà đồi” mang về Thủ đô tặng vợ!

Hoàng Việt Cường - Sinh năm: 1976

Công nhân Quản lý vận hành sửa chữa đường dây Truyền tải điện Nghệ An 

Tài hoa…

Tử vi nói vậy, nhưng chưa dám luận đúng sai, chỉ có điều “vận” vào anh Hoàng Việt Cường, công nhân Quản lý vận hành sửa chữa đường dây Truyền tải điện Nghệ An, sinh năm Bính Thìn (1976) thì mười mươi là đúng.

Ngay từ khi mới vào thử việc, cái tên Hoàng Việt Cường đã “nổi như cồn” khắp Công ty Truyền tải điện 1 với giọng ca trữ tình, ấm áp và ngoại hình đẹp trai, lãng tử. Đến nay, anh vẫn là giọng ca vàng, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn nghệ quần chúng của Công ty Truyền tải điện 1. Thế mạnh của anh là những ca khúc mang âm hưởng dân ca như Ca dao em và tôi, Neo đậu bến quê, Chuyện tình sông Hương,…

Chưa hết, Hoàng Việt Cường còn là một thợ quản lý đường dây giỏi của Công ty. Anh từng đoạt giải Nhất thực hành tại Hội thi Quản lý vận hành đường dây giỏi do Công ty Truyền tải điện 1 tổ chức năm 2007. Trong các đợt sửa chữa đường dây, Cường luôn được chỉ huy tin tưởng phân công làm việc tại vị trí xung yếu nhất cũng là nhờ sự sáng tạo và cái đầu lắm mẹo của anh.

…Và được yêu mến

Từng nghe phòng Kế hoạch của Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La là nơi hội tụ rất nhiều “thần”. Một lần được "mục sở thị”, tôi cũng may mắn “tóm” được một ông “thần” tuổi Rồng.

Nguyễn Văn Lập - Sinh năm: 1964

Kỹ sư Thủy lợi, Phòng Kế hoạch, Ban Quản lý dự án  Thủy điện Sơn La

Gặp “thần Lập”, tôi thấy ở anh những tính cách rất đáng yêu, đó là một người anh mẫu mực, luôn tận tụy, lo lắng cho mọi người trong phòng. Công việc của anh có thể mô tả bằng cụm từ “nhiều trong một”: Vừa làm thẩm tra dự toán, vừa thanh toán kiêm cả văn thư của phòng. Anh khi thì ở Sơn La, lúc đã lại  “ù té quyền” lên công trình Thủy điện Lai Châu, nên mọi người luôn thấy “thần Lập” trong bộ dạng tất tưởi như có con mọn.

Bận thế mà “thần Lập” còn là Tổ trưởng tổ Công đoàn của phòng. Ngoài anh ra, không một ai khác đủ tiêu chuẩn để thay thế cả. Ấy là vì “thần” chăm sóc cho đoàn viên của mình rất tỉ mỉ, chu đáo, đến nỗi những công việc cá nhân như thanh toán vé xe đi lại, báo cơm hoặc cắt cơm khi nghỉ phép, anh thường xuyên phải làm giúp vì mọi người rất hay quên,… “Thần Lập” cho rằng người tuổi Thìn sống rất chân tình, phóng khoáng, luôn nghĩ về người khác và đầy tinh thần trách nhiệm. Đó cũng chính là “bí kíp” của riêng anh để luôn được đồng nghiệp, bạn bè quý mến.

Đó là điểm chung của một số người sinh năm Thìn trong ngành Điện. Còn bạn nghĩ sao?


  • 31/01/2012 02:42
  • Theo TCĐL tháng 12/2011
  • 2783


Gửi nhận xét