Những người lính trực trạm "mùa" COVID

Tuy không phải xông pha bảo vệ nơi biên giới, hải đảo của Tổ quốc, nhưng những người "lính trạm" đã rèn luyện được tinh thần và bản lĩnh như những người lính thực thụ. Họ luôn sẵn sàng lên đường thực thi nhiệm vụ khi có lệnh điều động, ngày đêm trực vận hành tại các trạm biến áp để canh giữ cho dòng điện sáng.

Kíp trực vận hành tại TBA 500 kV Pleiku 2

Bố, bố ở nhà với con!!!

Tiếng gọi với theo của đứa con mới ba tuổi khiến anh nao nao. Chân bước dứt khoát, anh Phạm Tuấn Thiện - nhân viên trực vận hành Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 vội vàng nổ máy chiếc xe cup chạy vụt đi...

Chiều muộn hôm trước, nhận được lệnh 7 giờ 30 sáng hôm sau, tất cả CBNV TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2 có mặt tại trạm để tập trung cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Ngày mai là ngày nghỉ ca của anh. Do đang mùa dịch, trường học các cấp đều nghỉ nên theo kế hoạch anh sẽ ở nhà trông con cho vợ đi làm.

Hoàn cảnh nhà neo người, hai vợ chồng anh bàn tính sang nhà bác hàng xóm nói khó, nhờ bác trông con giúp một buổi để vợ đi làm và xin phép cơ quan nghỉ trông con. Được bác hàng xóm nhận lời, vợ anh đánh thức con dậy sớm hơn, tranh thủ cho con ăn để kịp giờ đi làm. Còn anh gói ghém một ít tư trang cá nhân, gửi con xong rồi lên đường. Rất may là vợ anh hiểu và thông cảm cho công việc của anh nên động viên “anh cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ, công việc ở nhà và con cái em sẽ lo chu toàn”.

Đến trạm vừa đúng giờ, mọi người cũng đã đến đông đủ. Trong phiên họp trực tuyến ngắn, đầu cầu phía TBA 500kV Pleiku, tất cả CBNV cũng đã sẵn sàng. Mọi người nhận chỉ đạo và cả những lời động viên khích lệ từ Giám đốc Truyền tải điện (TTĐ).

Kịch bản quản lý vận hành TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2 trong mùa dịch xây dựng trước đó cần được triển khai ngay. Như những người lính thực thi phương án tác chiến khi ra trận, không khí thật khẩn trương. Các trạm cùng thống nhất, đồng lòng tạo nên sức mạnh cho guồng máy lớn quay đều. Tất cả vì dòng điện tuôn chảy không ngừng, đưa điện đến các trung tâm lớn, đến các bệnh viện, công trường và đến với mọi người dân để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Phiên trực hôm nay vẫn với những thiết bị và con người đó, vẫn tiếng kêu ù ù của máy biến áp, tiếng rè rè của không khí bị ion hóa bởi điện áp cao,... Nhìn những trụ điện, những máy biến áp, kháng điện, tụ bù dọc,… vẫn lặng im dưới ánh nắng chói chang của mùa khô Tây Nguyên, anh cảm nhận tất cả dường như đang cùng một dòng cảm xúc như anh, như thấu hiểu trọng trách của mình. 

Giám đốc TTĐ Gia Lai - ông Đinh Văn Cường chia sẻ: Nét đặc thù của lực lượng trực quản lý, vận hành trạm biến áp là làm việc theo chế độ ca, kíp. Anh em đã rèn luyện được tinh thần và bản lĩnh như những người lính thực thụ, luôn sẵn sàng lên đường thực thi nhiệm vụ, bất kể đêm ngày khi có lệnh điều động. Trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 này, mọi người đều gác lại cuộc sống riêng tư, chuyển sang chế độ làm việc tập trung tại trạm để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo vận hành an toàn trạm, góp phần vào sự ổn định của hệ thống lưới truyền tải điện Quốc gia.

Ông Đào Ngọc Sơn – Chủ tịch Công đoàn TTĐ Gia Lai, cũng đồng thời là nhân viên vận hành TBA 500kV Pleiku cho biết: Trong các phong trào phát động thi đua cũng như đợt cách ly chống dịch lần này, mọi người đều tạm gác lại công việc nhà để hoàn thành nhiệm vụ. Gần 20 CBNV của TBA 500kV Pleiku được bố trí nghỉ tập trung tại nhà nghỉ ca tạm thời, vốn là hội trường phục vụ họp hành của đơn vị, nhưng không một ai kêu ca phàn nàn. Tất cả đều chung một mục tiêu chống dịch và vận hành an toàn lưới điện truyền tải.

Anh Dương Danh Hiền – nhân viên trực TBA 500kV Pleiku 2 tâm sự: Đợt tập trung cách ly này làm cho anh nhớ lại thời gian sống trong môi trường quân đội cách đây hơn 30 năm. Tinh thần và bản lĩnh người lính lại trỗi dậy, khí thế "chống dịch như chống giặc" sục sôi. Bếp ăn tập thể, giường cá nhân, nhưng mọi người đoàn kết một lòng, vượt lên mọi trở ngại để chiến thắng dịch bệnh.

TTĐ Gia Lai có truyền thống đoàn kết cao. Chính truyền thống đó đã tạo nên sức mạnh to lớn, giúp đơn vị vượt qua những thách thức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi lần vượt qua khó khăn là bản lĩnh của người lính truyền tải và tinh thần đoàn kết lại được củng cố và nâng cao.

Đất nước đang trong những ngày khó khăn, nỗ lực để vượt qua đại dịch COVID-19. Những người lính trực TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2 tự hào khi được cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch. Họ là những người lính trên mặt trận không tiếng súng.


  • 07/04/2020 10:47
  • Trịnh Văn Hải
  • 850