Quê tôi có điện

Quê tôi đầu núi cuối sông/ Đồi, bãi chen đồng, bờ tím hoa mua

 

Quê tôi đầu núi cuối sông

          Đồi, bãi chen đồng, bờ tím hoa mua

Quanh  năm chiêm hạn, úng mùa

            Cắm mặt với đất, được thua nhờ trời

Bây giờ điện đã về rồi

           Gầu sòng để mọt, giếng thơi bỏ gầu

Quạt mo bạn với quạt tàu

            Nê - ông thay ngọn đèn dầu lom dom

Nước cày, nước uống chạy bơm

           Xát  xay quên cảnh sớm hôm dần sàng

Ti vi át tiếng chẫu chàng

           Đất nghèo tối mặt rảnh rang ra nhiều

Loa đài vang vọng sớm chiều

           Quê tôi có điện như diều đang lên.


  • 22/08/2013 04:56
  • Hồ Văn Thiện
  • 1976


Gửi nhận xét