Sài Gòn nỗi nhớ tháng Tư

Dưới cái nắng công trường đầy nóng rát

Anh nhớ Sài Gòn với vòm lá me xanh

Trưa tháng tư quán cà phê mát lành

Ru hồn người dưới bóng phượng đỏ thắm

***

Nơi công trường vòm hoa chợt vắng 

Dưới đường dây bầy sáo lượn chan hòa

Lại thấy nhớ tiếng ve đầu hè ấy

Có bóng ai tà áo trắng từng qua

***

Ơi Sài Gòn! Những góc phố thân thương

Ta lang thang qua bao mùa hoa đỏ

Ghế đá quen, gốc phượng xưa còn đó

Trên thân cây bao kỷ niệm chưa nhòa

***

Ơi Sài Gòn! Tháng tư lại về qua

Lòng chợt vui dưới cờ sao rực phố

Man mác nhớ bóng phượng già hoài cổ

Thêm yêu nhiều thành phố thân yêu

***

Tháng tư năm nay chợt mưa chiều

Ngồi thu lu ngắm công trình hối hả

Cánh hoa đầu mùa lượn trong gió thả

Dưới bóng trụ lờ mờ đồng đội nắm chặt tay.

 


  • 22/03/2017 04:03
  • Võ Tấn Cường
  • 2249