Thương chồng

Ảnh minh họa

Em ơi! Anh sửa điện xong
Mà sao cảm thấy trong lòng vui ghê
Vui vì anh sắp được về
Bên con thủ thỉ vợ kề làn môi.

Em à! Anh nhớ lắm thôi
Bão tan anh sửa điện rồi sáng trưng
Bỗng lòng anh thấy vui mừng
Vui như đứa trẻ giữa rừng ngàn hoa.

Mấy ngày cơn bão vừa qua
Gió về quật ngã điện hoa đứng buồn
Còn anh lầm lũi đêm hôm
Tìm ra sự cố cho muôn bản làng.

Lúc buồn lúc tủi thở than
Giữa trời mưa bão trăm ngàn khó khăn
Vò đầu bứt tóc đã đành
Mưa còn thấm ướt cả quanh chỗ làm.

Em à! Đừng có hoang mang
Đừng lo chồng nữa bão tan anh về
Nước còn đang ngập bốn bề
Sửa xong đường điện anh về em ơi.

Anh về áo đẫm mồ hôi
Chân tay anh mỏi rã rời dầm mưa
Chỉ cần nhớ bữa ăn trưa
Cơm em nấu dẻo món vừa mặn môi.

Nhớ con thơ nhoẻn miệng cười
Bi bô gọi bố giữa trời bão giông
Thế là anh quyết sửa xong
Điện về rồi nhé em bồng con ra.

Đón anh ở trước cổng nhà
Con thơ ôm bố vỡ òa trên tay
Còn em đứng đó mắt cay
Nghẹn ngào không nói khăn tay thương chồng.


  • 20/09/2017 09:45
  • Hường Nguyễn
  • 2213