Truyền tải điện Hà Tĩnh: Gần 90 triệu đồng ủng hộ gia đình liệt sĩ

Truyền tải điện Hà Tĩnh (thuộc Công ty Truyền tải điện 1) vừa tổ chức lễ trao quà cho gia đình bà Trương Thị Hòa là vợ liệt sĩ, trú tại xóm 1, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Niềm vui và nụ cười đã trở lại với bà Hòa từ món quà ý nghĩa của những người cán bộ, công nhân truyền tải.

Bà Trương Thị Hòa, sinh năm 1949. Chồng bà là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Bà cũng là “nhân vật chính bất đắc dĩ” trong bài báo Nước mắt ngậm ngùi của vợ liệt sỹ trót tin vào lời hứa từ cán bộ xã đăng ngày 11/7/2016 trên báo Dân Trí vì hoàn cảnh đáng thương của mình.

Năm 2012, căn nhà cũ đã xuống cấp, không an toàn, đồng thời mong muốn có chỗ thờ tự đàng hoàng cho người chồng liệt sĩ, bà Hòa đã vay mượn tiền để xây nhà mới vì tin tưởng lời hứa của cán bộ xã “cứ xây trước rồi sẽ có nhà tài trợ”.

Thế nhưng, nhà đã xây mà tiền tài trợ không thấy đâu. Từ đó, người vợ liệt sĩ khốn khổ này - tuổi cao sức yếu - phải sống trong cảnh nợ nần, khó khăn chồng chất, sức khỏe càng thêm hao mòn vì món nợ không biết bao giờ mới trả hết được.

Biết được thông tin, Truyền tải điện Hà Tĩnh, Công ty truyền tải điện 1 và Công đoàn Công ty đã hỗ trợ gần 90 triệu đồng để giúp bà Hòa trả nợ, vừa mua vật tư hoàn thiện căn nhà cho gia đình.

Ông Trần Minh Gia – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện Hà Tĩnh chia sẻ, trong thời gian ba tuần lễ vừa qua, 65 lượt cán bộ, công nhân đơn vị đã không quản ngại nắng nóng, gió Lào, tranh thủ thời gian kể cả thứ 7, chủ nhật để tự tay mua sắm vật tư, lợp mái tôn che nắng phía trước, dựng cửa, quét sơn, láng sân, ngõ và xây hàng rào, đặt cửa cổng để kịp hoàn chỉnh ngôi nhà cho gia đình liệt sĩ trước ngày kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ.