Xót thương 2 con côi cút của người thợ điện trẻ!

Bố mẹ qua đời trong vòng chưa đầy một năm, để lại hai đứa con thơ dại, côi cút không nơi nương tựa… Đó là hoàn cảnh vô cùng thương tâm của 2 con anh Nguyễn Hữu Chính, công nhân phòng Kinh doanh Tổng hợp, Điện lực A Lưới, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Hữu Chính (xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bao trùm một không khí vô cùng buồn thảm.

Người vợ hiền đột ngột ra đi chưa đầy một năm vì bệnh ung thư, thì anh Nguyễn Hữu Chính cũng ra đi theo vợ do tai nạn lao động, để lại trên cõi đời  2 con thơ dại Nguyễn Tú Uyên sinh năm 2004 và Nguyễn Hữu Quang sinh năm 2007 không nơi nương tựa. Cứ có người đến thăm hỏi, chia sẻ và thắp hương cho bố mẹ là các cháu lại rưng rưng nước mắt vì xót thương bố, mẹ, vì tủi phận mồ côi… Cả 2 cháu đều còn quá nhỏ, rồi đây, không biết sẽ phải nương tựa vào đâu?..

Ngồi bên mâm cơm chỉ có vài cọng rau luộc, lát cá kho mặn, cháu Nguyễn Tú Uyên nước mắt lưng tròng kể về giây phút nghiệt ngã: “Ngày 8/4/2015, cháu đang ngồi học thì nhận được tin mẹ qua đời sau hơn 1 năm vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác. Cháu bủn rủn, ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Mẹ cháu mất, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Bố cháu vừa phải làm việc cật lực, lấy tiền trả nợ khoản vay mượn khi mẹ cháu ốm, vừa phải nuôi hai chị em cháu ăn học. Vậy mà… nỗi buồn mất mẹ chưa nguôi ngoai, thì bố cháu lại đột ngột bỏ 2 chị em cháu ra đi… ”

Công đoàn EVNCPC và Lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trao tặng sổ tiết kiệm cho hai con anh Nguyễn Hữu Chính

Bố 2 cháu Uyên – Quang là anh Nguyễn Hữu Chính, sinh năm 1975, công nhân Tổ Quản lý khách hàng - Ghi chỉ số và Lắp đặt công tơ - Thu ngân thuộc Phòng Kinh doanh Tổng hợp, Điện lực A Lưới, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Ngày 06/05/2016, khi đang làm việc, không may anh bị điện giật. Tuy được đồng nghiệp khẩn trương chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới, nhưng anh đã không thể qua khỏi. Sự ra đi của anh Chính để lại cho đồng nghiệp nỗi xót thương ngậm ngùi, và nhất là để lại hai con nhỏ với tương lai bất định.

Từ ngày bố mẹ mất, Uyên vừa là chị, vừa là bố, là mẹ chăm sóc cho em từ  ăn uống, tắm giặt . Mặc dù hai chị em sống cùng bà nội, song bà năm nay cũng đã 70 tuổi, già yếu, không có thu nhập nên không biết cuộc sống sau này của hai cháu nhỏ rồi sẽ đi về đâu? Với hoàn cảnh thương tâm của hai cháu, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Điện lực A Lưới đã vận động CBNV đơn vị đóng góp 25.000 đồng/người/tháng hỗ trợ cho hai cháu từ tháng 5/2016 đến kỳ Hội nghị người lao động năm 2017.

Chúng tôi rất mong các CBCNV trong ngành Điện hãy dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ cho 2 đứa con côi cút của anh Chính vượt qua nỗi đau thương mất mát quá lớn này, giúp 2 cháu có thêm tinh thần, nghị lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin của Quý vị xin gửi theo địa chỉ:

  • Ông Hồ Long, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực A lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, SĐT: 0915 937 686.
  • Công đoàn Điện lực A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.


  • 20/07/2016 04:53
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1266