Tự tình tháng Ba

Ảnh minh họa.

Chiều hè vắng, cỏ lưng đồi khát cháy  
Hoa gạo tự tình vương vấn sứ trên cao
Mây say say buông vai áo bạc màu 
Ngày bỏng cháy để bờ môi nứt nẻ.

Trời tháng Ba hừng hực như tuổi trẻ 
Công trình xa vắng bóng những thân quen 
Để xóm xa sẽ sáng những ánh đèn 
Anh phóng tuyến giữa trưa hè rực nóng. 

Nơi anh qua, rồi có người mong ngóng 
Để trong lòng tràn ngập những yêu thương 
Gió trưa hè nồng nàn những vấn vương 
Mồ hôi tuôn lẫn cả trong hơi thở. 

Sáng ánh đèn cho đêm thôi trăn trở 
Cùng kề vai nâng khuôn nhạc vượt sông 
Với đôi tay, với khối óc, tấm lòng
Trưa tháng Ba đồng sẽ xanh ngút mắt.

Dưới nắng cháy tiếng ai hò réo rắt 
Đàn sáo về thủng thẳng đậu lưng trâu 
Ngang nhà ai thoáng một ánh mắt nâu
Nhớ mãi tháng Ba hừng hực thời tuổi trẻ!


  • 24/03/2018 10:00
  • Võ Tấn Cường
  • 1991