Nỗi lòng người thợ điện

Ảnh minh họa

Này anh thợ điện đang ngẩn ngơ gì vậy?

Đông lạnh rồi sao đứng ngắm gió mây

Phải chăng anh đang nghĩ đến đường dây

Nghĩ trên tuyến bao ngọn cây chưa phát?

 

Hay đâu đó nghe văng vẳng khúc hát

Báo xuân về trên Tổ quốc thiêng liêng

Anh nhói lòng khi nghĩ đến bao miền

Xuân sắp đến mà vẫn chưa có điện.

 

Anh ước mình là chú chim chiền chiện

Sải cánh tung trời kết nối những đường dây

Anh mỉm cười ngắm gương mặt thơ ngây

Chạy tíu tít xem kéo dây về bản.

 

Cùng hò reo khi bóng đèn bừng sáng

Điện về làng quê xóm núi như hồi sinh

Và đêm về bên ánh sáng lung linh.

Dân họp bàn chương trình nông thôn mới.

 

Vui lên anh nhé rồi ngày mai sẽ tới

Mọi ngõ ngách bản làng đều in dấu chân anh!