Vắng ba

 Nguồn ảnh: Nhóm Đồng nghiệp EVN

Con hỏi mẹ "Ba đâu rồi hả mẹ?"

Mẹ mỉm cười vui vẻ trả lời con

Ba lên đường làm nhiệm vụ nước non

Từ xứ lạnh, ba đi cùng đồng đội.

 

Ra miền Trung đấu nối điện mạch 3

Từ Quảng Trạch chạy ra vùng Phố Nối

Công việc ba, hàng ngày con theo dõi

Vượt thác ghềnh và đồi núi cheo leo.

 

Trụ điện cao ba phải cố gắng trèo

Bao khó nhọc đang chờ ba ở đó

Nắng cháy da nhưng ba nào than thở

Cơn giông chiều sấm sét nổ gần xa

 

 

Cố lên ba...hãy cố lên ba!

Để ngày mai, ánh điện về bừng sáng!


  • 18/06/2024 11:10
  • Diệu Huyền
  • 220